'Báo đen' Naomi Campbell khoe vẻ hoang dã và quyến rũ

Siêu mẫu Naomi Campbell, người được ưu ái với biệt danh Báo đen, khoe thân hình thon thả, vẻ đẹp vừa hoang dã vừa quyến rũ trong loạt ảnh bán khỏa thân được thực hiện tại Kenya cho ấn phẩm Spring của tạp chí i-D.

Trong loạt ảnh, Naomi Campbell để ngực trần, đội mũ lông, nô đùa trên bãi biển. Một số bức ảnh khác, cô khoác lên mình những chiếc áo choàng dài, vẫn để ngực trần và tạo dáng thoải mái lúc trên biển, lúc trên bãi cỏ trong rừng cây.

Naomi Campbell hoang dã và quyến rũ

Naomi Campbell hoang dã và quyến rũ

Cô thực hiện loạt ảnh ở Kenya

Cô thực hiện loạt ảnh ở Kenya

Naomi Campbell tự hào khi làm việc cùng nhiều người trẻ da màu trong ê-kíp thực hiện loạt ảnh

Naomi Campbell tự hào khi làm việc cùng nhiều người trẻ da màu trong ê-kíp thực hiện loạt ảnh

Siêu mẫu thoải mái tạo dáng trước biển

Siêu mẫu thoải mái tạo dáng trước biển

Naomi Campbell cùng ê-kíp cũng thực hiện những bức ảnh khác biệt với trang phục thiết kế độc lạ mang phong cách thập nhiên 1970 lúc đơn giản, lúc phức tạp. Ở độ tuổi 50, siêu mẫu này nhận được nhiều lời khen khi giữ được thân hình thon thả, đường cong quyến rũ.

Naomi Campbell bày tỏ niềm vui thích, tự hào khi được làm việc cùng nhiều người da màu trong buổi chụp ảnh. "Tôi rất tự hào, hạnh phúc khi được tham gia một buổi chụp ảnh có những nhà sáng tạo trẻ cùng màu da với tôi… Đây là điều hiếm khi xảy ra với tôi. Luis cũng là nhiếp ảnh gia da màu thứ ba mà tôi làm việc cùng trong sự nghiệp thời trang của mình tính đến nay" - cô chia sẻ.

Naomi Campbell tiết lộ trong thời gian ở Kenya thực hiện loạt ảnh đã đến thăm trại trẻ mồ côi mà cô có liên kết. Cô không muốn đã đến Kenya mà lại rời đi chẳng thăm bọn trẻ dù đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Siêu mẫu này thận trọng trong chuyến thăm để đảm bảo an toàn cho cả hai bên.

Những trang phục độc lạ xuất hiện trong loạt ảnh

Những trang phục độc lạ xuất hiện trong loạt ảnh

Ngoài bối cảnh biển, ê-kíp còn thực hiện ở bối cảnh rừng cây

Ngoài bối cảnh biển, ê-kíp còn thực hiện ở bối cảnh rừng cây

Mang màu sắc thập niên 1970

Mang màu sắc thập niên 1970

"Tôi muốn tiếp cận nhiều người nhất có thể, truyền bá nhận thức, muốn một phần của tôi có ở đó. Nếu tôi yêu thích điều gì đó, tôi muốn cả thế giới biết về nó" – Naomi Campbell nói về Kenya, ca ngợi vẻ đẹp ở đây.

Minh Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giai-tri/bao-den-naomi-campbell-khoe-ve-hoang-da-va-quyen-ru-20210225113534733.htm