Bão đến, tứ bề khó khăn, vất vả
Cơn bão số 3 vừa đi qua, hậu quả còn chưa khắc phục hết, bão số 5 lại về, mang theo những cơn gió gào thét, nước ngập trắng trời và nỗi lo chồng chất lên đôi vai của người dân khắp chốn. Bão đến không chỉ cuốn phăng những mái nhà, đồng ruộng mà còn cuốn luôn sự yên bình của bao người.
Giờ đây từ Ninh Bình, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là không khó nhìn thấy cảnh những ngôi nhà ngập, cánh đồng chìm trong biển nước, những mái tôn bị tốc, những con đường biến thành sông, cây cối đổ rạp…khốn khổ tứ bề.
Ngay trong đêm 25/8, lãnh đạo xã Tây Đô (Thanh Hóa) cùng với các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương kiểm tra, chạy thóc lúa ra khỏi vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn giao thông và hệ thống lưới điện. Nhà cửa ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, người dân phải sơ tán trong cảnh bì bõm, tay bồng tay bế, gói ghém tài sản ít ỏi mà nước chưa kịp cuốn đi.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giúp dân di dời, bảo vệ tài sản.
Mặc dù mới mưa hơn một ngày nhưng đã làm nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn xã bị ngập úng, một số nhà dân, công trình phụ trợ hư hỏng, nhiều cây xanh bị gãy đổ… ở nhiều thôn như: Yên Tôn Thượng, Phù Lưu, Thọ Đồn, Thành Phong, Tân Lập, Đồi Mỏ…
Mưa như trút nước, dai dẳng cả ngày, đêm xuống, trong bóng tối mịt mùng, tiếng loa vẫn vang vọng: “Bà con khẩn trương sơ tán! nước dâng nhanh, nguy hiểm đến tài sản và tính mạng…”
Nghe thông báo, bà Vũ Thị Thương trú tại thôn Tân Lập (xã Tây Đô) quơ vội mấy bộ đồ, chụp lấy cái bọc gạo được buộc cẩn thận từ mùa trước rồi cùng cả nhà, cả làng, hàng trăm bộ trong xã bắt đầu chạy lụt, người gồng người gánh, người dắt trâu bò, kẻ dắt trẻ nhỏ, bế người già…
Con đường ra khỏi xóm ở các thôn cũng đã ngập tới bụng người. Trong bóng tối, những ngọn đèn pin le lói, chiếu vào nhau để cùng bước tiếp, không ai còn biết sợ rắn rết, nước sâu, chỉ thấy mắt họ đỏ hoe nhưng không khóc.


Hàng trăm hộ dân xã Tây Đô phải sơ tán do ngập lụt.
Chị Vũ Thị Dung (trú tại thôn Đông Môn, xã Tây Đô) buồn rầu nói: Mưa lớn khiến chiếc ao nuôi thủy sản của nhà tôi bị nước tràn vào gây ngập. Gia đình tôi chưa kịp thu hoạch cá, ốc, ếch…để bán thì giờ bị cuốn sạch; nhưng không thiệt hại bằng những nơi nước ngập vào nhà. Đúng là khốn khổ!
Sáng 26/8, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật có mặt tại bờ biển Vinh Sơn thuộc địa phận Nam Sầm Sơn, ghi nhận, mặc dù mưa lớn, gió đang rất to nhưng ngư dân ở đây vẫn đang tranh thủ “cứu thuyền”. Ông Văn Thế Thoại, thôn Sơn Hải cho biết: Trước khi bão về, gia đình tôi đã tranh thủ đưa thuyền về neo đậu tại khu Vinh Sơn. Nhưng vì mưa to, nước ngập vào lòng thuyền, sợ thuyền hỏng nên tôi phải bơm nước ra. Con thuyền là tài sản vợ chồng tôi chắt chiu bao năm chăm chỉ đi biển, nếu bị hỏng thì chúng tôi cũng trắng tay, vì đây là tài sản lớn nhất mà chúng tôi có được.

Ông Văn Thế Thoại đang bơm nước để "cứu thuyền".
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo phường Nam Sầm Sơn đã trực tiếp đến thăm, động viên bà con nhân dân tại các điểm sơ tán an toàn; lực lượng chức năng đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, nước sạch, chăn màn, thuốc men… để bà con yên tâm tránh, trú bão.
Trước đó, ngay trong đêm 24/8, các tổ dân phố ven biển đã vận động người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật sang ở nhờ tại các gia đình ở khu vực an toàn. Từ 6 giờ sáng ngày 25/8, toàn bộ 262 hộ dân với 943 nhân khẩu sinh sống trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển (Thủ Phú, Phú Xá, Thanh Minh, Quang Minh, Hồng Hải, Tây Nam, Nam Bắc, tổ dân phố 1,2 Đại Hùng) bắt đầu được sơ tán đến các điểm an toàn. Riêng 36 hộ với 124 nhân khẩu sẽ được bố trí tránh trú tại Trường THCS Quảng Vinh và tổ dân phố 1 Đại Hùng.

Ông Lê Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sầm Sơn (ngoài cùng bên phải) thăm người dân sơ tán.
Trên địa bàn xã Sao Vàng, theo tổng hợp nhanh đến 20h ngày 25/8/2028, có một số khu vực ngập cục bộ. Một số hộ dân tại các thôn bị ngập, một số khu vực sạt lở đất; cột điện bị đổ, gãy, chập; Nhiều diện tích lúa, ao, hồ của nhân dân bị ngập tràn,…
Trước tình hình trên, xã Sao Vàng đã huy động lực lượng của địa phương và Đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đóng trên địa bàn xã tuyên truyền, hỗ trợ di dời các hộ bị ngập, có nguy cơ ngập, sạt lở đất và không đảm bảo an toàn đến khu vực an toàn; hỗ trợ che chắn, gia cố nhà cửa và di chuyển tài sản thiết yếu của người dân.

Công an hỗ trợ người dân xã Sao Vàng.
Đặc biệt, tại thôn Ba Ngọc, đoàn công nhân 10 người đi làm về do bị nước ngập chia cắt nên gửi lại xe và di chuyển bằng bè mảng không may rơi xuống suối. Rất may họ đã được lực lượng chức năng trục vớt, đảm bảo an toàn.
Còn ở nhiều xã miền núi Thanh Hóa, Bão số 5 đã gây ngập úng và sạt lở tại nhiều khu vực. Hiện nay, một số tuyến đường giao thông đã tạm thời bị chia cắt, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con.

Khu vực dân cư bị lốc xoáy tràn qua tại Ninh Bình (Ảnh: CTV)
Sau mỗi cơn bão đi qua, người ta có thể xây lại nhà, trồng lại cây, khôi phục tài sản… nhưng sinh mạng đã mất thì không gì đau xót hơn. Tối 25/8, trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng (Ninh Bình) xảy ra dông, lốc xoáy do ảnh hưởng của cơn bão số 5, gây thiệt hại lớn. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, cơn giông kèm mưa lớn đã quét qua khu vực dọc quốc lộ 21A. Gió giật mạnh khiến hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, nhiều tấm biển quảng cáo và mái tôn bị thổi bay xuống đường, hàng chục căn nhà bị tốc mái... Đau xót nhất, hậu quả đã khiến 1 người tử vong.