Báo điện tử VTC News bàn giao nhà tình thương cho 2 hộ dân ở Bến Tre

2 căn nhà tình thương do Báo điện tử VTC News và Công ty Cổ phần 216 hỗ trợ kinh phí xây dựng đã hoàn thiện, bàn giao cho hai gia đình tại Bến Tre.

Sáng 30/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri (Bến Tre) phối hợp cùng Đồn biên phòng Hàm Luông, Báo điện tử VTC News và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Tri.

Lãnh đạo xã Bảo Thạnh trao giấy chứng nhận nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Sàng.

Lãnh đạo xã Bảo Thạnh trao giấy chứng nhận nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Sàng.

Lãnh đạo xã Tân Thủy trao giấy chứng nhận nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Văn Hiếu.

Lãnh đạo xã Tân Thủy trao giấy chứng nhận nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Văn Hiếu.

Hai hộ dân nhận bàn giao là gia đình bà Huỳnh Thị Sàng (76 tuổi, ngụ ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh) và gia đình ông Đặng Văn Hiếu (47 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Thủy).

Trước đó, tháng 4/2024, mỗi hộ dân đã nhận 50 triệu đồng kinh phí xây dựng. Đây là số tiền do bạn đọc Báo điện tử VTC News và Công ty Cổ phần 216 đóng góp.

Gia đình bà Huỳnh Thị Sàng có 5 người. Con trai và con dâu đều đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Hai cháu gái cũng đang trong độ tuổi ăn học. Cả nhà chi tiêu gói ghém trong mức 6 triệu đồng/tháng.

Sống trong căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo. Mỗi khi mưa gió, căn nhà lại bị dột, nước mưa chảy vào nhà lênh láng. Do đó, giấc mơ có căn nhà mới đối với gia đình bà Sàng xưa nay là điều xa vời.

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến Báo điện tử VTC News và Công ty Cổ phần 216. Nếu không có sự giúp đỡ này, mùa mưa bão sắp tới gia đình tôi lại phải tiếp tục sống trong cảnh nhà tranh vách lá như bao năm qua. Tôi cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã kết nối, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình tìm kiếm nhà tài trợ cũng như xây dựng", bà Sàng xúc động.

Căn nhà tình thương của gia đình bà Huỳnh Thị Sàng.

Căn nhà tình thương của gia đình bà Huỳnh Thị Sàng.

Còn gia đình ông Đặng Văn Hiếu, hai vợ chồng lấy công việc làm thuê cuốc mướn lận lưng. Thu nhập chẳng được bao nhiêu, lại phải chăm lo, thuốc thang cho con gái mang bệnh hiểm nghèo, hai vợ chồng ông chưa một lần dám mơ về ngôi nhà kiên cố.

Những tưởng sẽ phải gắn bó với ngôi nhà dột nát suốt đời, nay được nhận nhà mới, cả vợ chồng không giấu nổi nước mắt.

"Nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình tôi không biết bao giờ mới có chỗ che nắng che mưa. Chúng tôi thật sự biết ơn nhà tài trợ", vợ ông Hiếu bày tỏ.

Nhà tình thương của gia đình ông Đặng Văn Hiếu.

Nhà tình thương của gia đình ông Đặng Văn Hiếu.

Thiếu tá Trần Mạnh Toàn, đại diện Đồn biên phòng Hàm Luông cho biết, những năm qua, Đồn Biên phòng Hàm Luông và cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân các xã, thị trấn biên giới biển của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, số hộ gia đình nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới biển Đồn Biên phòng Hàm Luông phụ trách vẫn còn rất lớn.

Cụ thể, trong số hơn 14.200 hộ dân trên địa bàn thì có tới gần 2.000 hộ nghèo và cận nghèo. Mặc dù đơn vị và địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhưng nguồn lực còn gặp rất nhiều khó khăn, không thể giải quyết hết những hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bao-dien-tu-vtc-news-ban-giao-nha-tinh-thuong-cho-2-ho-dan-o-ben-tre-ar892971.html