Bao giờ Chòm Mốt có cầu?
Vụ lật đò ngang trên sông Mã khi đang chở em 10 học sinh của thôn Chòm Mốt (xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đến trường vào sáng ngày 23/5, vừa qua là hồi chuông cảnh báo về tính an toàn tại các bến đò dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Người dân Chòm Mốt mong mỏi cây cầu nối đôi bờ sông Mã. Ảnh: Nguyễn Chung.
Đò giang cách trở
Người dân trong vùng vẫn gọi thôn Chòm Mốt (xã Lương Trung) là “ốc đảo”. Vì nằm chỉ cách trung tâm xã chưa đầy 3km, nhưng muốn vào (ra) Chòm Mốt chỉ có 2 con đường. Một là đi vòng theo con đường đất lầy lội bằng xe máy từ thôn xuống huyện Cẩm Thủy, quặt về trung tâm xã, mất khoảng nửa ngày; 2 là vượt sông Mã trên con đò ngang mong manh chỉ mất chừng 20 phút. Thành ra, để nhanh chóng đến UBND xã xin giấy tờ, đưa con trẻ đi học, giao thương... người dân đành chọn cách vượt qua sông Mã. Những ngày nắng ráo thì còn đỡ, cứ đến mùa mưa lũ, nước sông Mã dâng cao thì hiểm nguy luôn rình rập.
Ông Bùi Văn Điệp - Trưởng thôn Chòm Mốt cho biết: Toàn thôn hiện có 136 hộ với 673 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%. Việc không có đường giao thông khiến đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Từ ma chay, cưới hỏi, ốm đau, bệnh tật... đều phải trông chờ vào đò ngang trên sông. Khi các hộ dân ở Chòm Mốt muốn xây, sửa nhà, họ phải đợi trời nắng ráo, đổ đá dăm thì xe công nông mới chở vật liệu trên con đường đất nối từ huyện Cẩm Thủy qua được, dẫn tới cước vận chuyển tăng.
Chòm Mốt là thôn khó khăn, nằm trong một xã khó khăn. Ước mơ của bà con về cây cầu cũng là mong mỏi của chính quyền xã Lương Trung. Nhưng, để xây được cầu vượt sông Mã đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Xã thì không đủ sức, huyện không thể bố trí được nguồn vốn…
Một điều khiến người dân luôn lo lắng bất an là hiện nay thôn có 40 em học sinh lớp 4, 5, 25 em học sinh cấp THCS, 15 em học sinh THPT, hàng ngày vẫn phải vượt sông để đến trường bằng đò. Vào mùa mưa lũ, mực nước sông dâng cao, chảy xiết, gần như các em buộc phải nghỉ học. “Từ xưa đến nay, người dân đều lựa chọn di chuyển bằng đò qua sông để giao thương, buôn bán. Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất hiện nay là được Nhà nước đầu tư xây dựng một cây cầu. Có cầu, chắc chắn đời sống của 136 hộ dân và các cháu học sinh của Chòm Mốt sẽ khác”- ông Điệp bày tỏ.
Ông Cao Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Trung cho biết: Trường hiện có 43 học sinh là con em thôn Chòm Mốt đang theo học. Dù chỉ cách trường gần 3km, nhưng các em phải đi từ sáng sớm tinh mơ mới kịp đến lớp đúng giờ vào học.
Cô giáo Trương Thị Mai - giáo viên Trường Mầm non Lương Trung than thở: "Từ năm học 2024 - 2025, tôi được được phân công công tác ở bên Chòm Mốt. Mỗi sáng đến trường rất vất vả khi qua đò. Trời mưa, lũ lụt không qua được đò để dạy, các em phải nghỉ học. Cứ nhìn đám trẻ mỗi sáng phải chen chúc xuống đò, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi bất an, lo lắng".
Bao giờ có cầu?
Mới đây nhất, vào ngày 23/5 đã xảy ra vụ lật đò khi đang chở 10 học sinh ở thôn Chòm Mốt qua sông Mã đến trung tâm xã Lương Trung đi học. Mặc dù vụ tai nạn không có thiệt hại đáng tiếc về người nhưng dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của các bến đò dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, khi mùa mưa lũ đã cận kề. Riêng người dân Chòm Mốt khẩn thiết mong muốn được Nhà nước đầu tư xây dựng một cây cầu cứng nối đôi bờ sông Mã.
Ông Trương Ngọc Thụ - Chủ tịch UBND xã Lương Trung, cho biết: Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền xã đã khẩn trương xử lý cho bà con đi theo đường bộ, vòng xuống xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy) về trung tâm để giao lưu với thế giới bên ngoài. Thanh niên trong bản có thể tạm dùng bè mảng để qua sông, nhưng chỉ chở lần 1 người và phải mặc áo phao.
“Chòm Mốt là thôn khó khăn, nằm trong một xã khó khăn. Ước mơ của bà con về cây cầu cũng là mong mỏi của chính quyền xã Lương Trung. Nhưng, để xây được cầu vượt sông Mã đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Xã thì không đủ sức, huyện không thể bố trí được nguồn vốn… Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước đây, chúng tôi đều nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng nhưng vẫn chưa được xem xét. Tôi tin rằng khi có cầu, mọi hoạt động kinh tế, xã hội của bà con nhân dân tại Chòm Mốt sẽ khá lên từng ngày”- ông Thụ mong muốn.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/bao-gio-chom-mot-co-cau-10307108.html