Bao giờ HAGL mới thôi 'mất máu'?
HAGL đang trải qua gia đoạn thực sự khốc liệt khi chia tay cả hai đội hình trong ba năm.
Trận thua 0-3 trước Becamex TP.HCM như một vết xước mới trong hành trình đầy chông chênh của HAGL. Một năm trước, đội bóng phố Núi từng hạ chính đối thủ này với tỷ số 4-0 trên sân Pleiku. Nhưng chỉ sau một mùa giải, tất cả đã đảo chiều. Sự khác biệt không chỉ nằm ở phong độ, mà còn là hệ quả của cuộc “chảy máu” lực lượng khốc liệt nhất lịch sử HAGL.
Từ sau mùa bóng 2022, HAGL đã chia tay gần như toàn bộ thế hệ vàng từng làm rạng danh lò đào tạo của bầu Đức. Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Triệu Việt Hưng, Hồng Duy lần lượt ra đi, để lại khoảng trống khổng lồ về chuyên môn lẫn tinh thần. Đáng tiếc, đó chưa phải là tất cả. Đinh Thanh Bình, Châu Ngọc Quang, Đức Việt, Văn Anh, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Quốc Việt, Lý Đức, Minh Vương, Văn Sơn cũng nối gót rời phố Núi. Tổng cộng, có đến 18 trụ cột từng khoác áo đội một HAGL đã chia tay chỉ trong ba năm ngắn ngủi.

HAGL phải liên tục chảy máu tài năng. Ảnh: Linh Hùng
Hai mùa gần nhất, riêng Ninh Bình FC đã lấy đi của HAGL đến 10 gương mặt, từ trụ cột cho đến những tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Chuyện “rút ruột” HAGL của Ninh Bình FC có thể nói chưa bao giờ thấy ở bóng đá Việt Nam. Câu chuyện ấy không chỉ khiến lực lượng HAGL sụt giảm, mà còn đẩy đội bóng vào cảnh phải dùng lứa cầu thủ gen Z còn non kinh nghiệm. Họ cần thời gian, cần va chạm, nhưng V.League lại khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
So sánh hai bức tranh Pleiku năm 2024 và năm 2025 mới thấy sự thật nghiệt ngã. Một năm trước, HAGL hủy diệt đối thủ bằng tốc độ, kỹ thuật và sự gắn kết của dàn sao quen mặt. Còn hiện tại, họ loay hoay tìm cách tổ chức lối chơi trong bối cảnh thiếu vắng những thủ lĩnh. Thất bại 0-3 không đơn thuần là một trận thua, mà là hồi chuông báo động về chiều sâu lực lượng.
Trong bóng đá, chảy máu tài năng là quy luật, nhưng việc mất gần như cả một thế hệ chỉ trong vài mùa giải quả là bi kịch với CLB HAGL. Từ đội bóng từng là biểu tượng, họ giờ phải tái thiết gần như từ con số không. Những Đinh Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Tâm… có thể là mầm non tương lai, nhưng để khỏa lấp cái bóng quá lớn của lớp đàn anh, có lẽ không chỉ một mùa giải.
Nỗi đau của CLB HAGL không chỉ là những trận thua. Nó là nỗi đau khi nhìn lại Pleiku từng là chảo lửa rực lửa với dàn sao nức tiếng, giờ trở thành sân khấu thử nghiệm cho một thế hệ mới. Người hâm mộ phố Núi chắc hẳn vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng câu hỏi lớn đặt ra: bao giờ HAGL mới thôi “mất máu” để có thể trở lại như ngày xưa?