Báo Hàn Quốc bất ngờ trước trận thua tan nát của tuyển Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc bất ngờ khi tuyển Việt Nam nhận thất bại phơi áo 0-4 trước đối thủ 11 năm không thắng.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi để thua Malaysia ở giải châu Á.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi để thua Malaysia ở giải châu Á.

Trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối 10/6 nhận về sự quan tâm lớn của truyền thông trong và ngoài khu vực.

Báo chí Hàn Quốc mới đây cũng đưa tin tức về thất bại đầy bẽ bàng của thầy trò HLV Kim Sang Sik: "Thất bại toàn diện 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia là một 'cú sốc', thua trước đối thủ Đông Nam Á vừa giành chiến thắng 5 trận liên tiếp", tờ Sports Khan giật tít.

Phía dưới bài viết, tờ báo Hàn Quốc bình luận thêm: "Tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sil, đã phải chịu thất bại nặng nề trước tuyển Malaysia.

Họ, đội xếp hạng 109 trên bảng xếp hạng FIFA, đã có trận đấu sít sao 0-0 với Malaysia, đội xếp hạng 131, cho đến hết hiệp 1, nhưng đã sụp đổ sau khi để thủng lưới 4 bàn trong hiệp hai".

Trong khi đó, tờ News 1 cũng tỏ ra bất ngờ khi “Rồng vàng” nhận thất bại cay đắng trước đội 11 năm không thể thắng mình: "Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik thua tan nát 0-4 Malaysia, báo động đỏ ở vòng loại Asian Cup 2027”.

"Việt Nam có hiệp 1 chặt chẽ, hòa 0-0 Malaysia, nhưng sang hiệp 2 đã vỡ trận, để thủng lưới liên tiếp 4 bàn. Trận thua đau khiến họ rơi xuống thứ 2 bảng F, bị đe dọa nghiêm trọng cơ hội lấy vé chính thức dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Bảng đấu còn gồm cả Lào và Nepal nhưng xét về lực lượng khách quan, ngôi đầu chỉ là đua tranh giữa Malaysia và Việt Nam", tờ News 1 nói thêm về cơ hội dự VCK Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận thắng tuyển Việt Nam, người Mã tung vào sân 9/11 cầu thủ là những con lai và nhập tịch Malaysia và có được chiến thắng cách biệt trước các chàng trai áo đỏ.

Phát biểu sau trận trận thắng tuyển Việt Nam, cầu thủ Figueiredo bên phía Malaysia không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi rất vui khi được ra mắt trong màu áo đội tuyển Malaysia và ghi bàn. Điều quan trọng không phải là tôi ghi bàn, mà là đội đã giành chiến thắng. Đây là trải nghiệm tuyệt vời tại sân Bukit Jalil mà tôi sẽ không bao giờ quên".

Figueiredo cũng đánh giá cao tài năng của HLV Peter Cklamovski: “Chúng tôi chỉ mới tập trung hai tuần, nhưng ông ấy đã giúp tôi và các đồng đội thích nghi rất nhanh. Ông là người truyền cảm hứng và giúp các cầu thủ phát triển vượt bậc".

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận thất bại và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Thất bại 0-4 là điều không ai mong muốn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và xin lỗi các cổ động viên Việt Nam, cả những người đến sân và theo dõi qua màn hình".

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-han-quoc-bat-ngo-truoc-tran-thua-tan-nat-cua-tuyen-viet-nam-post735171.html