Bạo hành gia đình cần giải quyết triệt để ngay từ đầu

Thằng bé hai tuổi sợ hãi, gào khóc thảm thiết khi chứng kiến cảnh bố ra tay đánh đập mẹ, sau khi bố thả mẹ ra và bỏ đi, nó mon men lại gần, đứng nhìn mẹ ngằn ngặt khóc. Đó có lẽ là 'phân đoạn' đau lòng nhất mà 'vở bi kịch' để lại trong lòng người xem.

Vào giữa tháng 9 vừa qua, dư luận một phen xôn xao bàn tán khi trên mạng xã hội truyền tải một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bạo hành dã man một người phụ nữ trong hồ nước trước mặt một đứa trẻ. Chỉ trong vài giờ đăng tải, clip trên đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Mọi người tỏ ra hết sức bất bình, phẫn nộ và lên án kịch liệt hành vi dã man của người đàn ông.

Liền sau đó, người đàn ông được xác định là Phạm Chí Linh (SN 1986, quê Bình Dương) và nạn nhân là chị Lê thị Ngọc Mai (SN 1988, vợ Linh). Hiện trường là hồ bơi trong khu vui chơi dành cho trẻ em của gia đình ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Clip được trích xuất từ camera an ninh của gia đình, theo những hình ảnh được ghi lại thì sau khi đẩy vợ xuống hồ bơi, Linh lao theo dìm vợ xuống nước. Nhiều lần người phụ nữ cố ngoi lên nhưng mỗi lần ngoi lên lại bị Linh dùng sức mạnh bóp cổ và nhấn tiếp xuống nước. Sau một hồi, nạn nhân cố sức chạy đến bám vào lan can cầu để leo lên bờ thoát thân nhưng vẫn bị Linh ghì lại, hai tay bóp cổ quật cho nạn nhân ngã xuống nước. Chị Mai cố hết sức vùng vẫy đồng thời dùng chân ngoặc vào thành cầu để leo lên. Lúc bấy giờ, Linh mới chịu buông vợ ra.

Tuy nhiên khi hai người vào nhà thì giữa họ lại tiếp tục cãi vã. Linh lại lao vào đánh đập vợ trước mặt đứa con nhỏ. Những cái tát tai tới tấp, những cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đất. Kể cả khi Mai đã ngã xuống đất, chỉ biết dùng tay để chống đỡ thì Linh vẫn dùng cùi chỏ huých thẳng vào lưng và gáy vợ.

Ngày 29/9/2019, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Linh để điều tra làm rõ tội Cố ý gây thương tích, cho tại ngoại trong thời gian điều tra, chờ xét xử.

Bị cáo Linh tại phiên tòa

Bị cáo Linh tại phiên tòa

Trong quá trình điều tra, Phạm Chí Linh thừa nhận anh ta chính là người thực hiện hành vi bạo hành với vợ trong đoạn clip. Linh khai, Linh và chị Mai cưới nhau được hơn 10 năm, có 2 đứa con, con gái lớn 8 tuổi và con trai nhỏ 2 tuổi. Gia đình kinh doanh hồ bơi dành cho trẻ em tại nhà.

Linh lý giải, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Linh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng nên tỏ ra ghen tuông, bực tức thường xảy ra mâu thuẫn. Linh nói: “Do đã nhậu say nên em không kiềm chế được bản thân. Sau khi sự việc xảy ra, em cảm thấy rất hối hận, thấy có lỗi với gia đình bên vợ. Mong gia đình vợ tha lỗi cho em lần này. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Mong dư luận xã hội bỏ qua để gia đình em yên ổn làm ăn, tha thứ cho em lần này”. Tuy nhiên, chị Mai không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ chồng mà tỏ ý định kiên quyết ly hôn và nhờ pháp luật can thiệp.

Được hỏi đây là lần thứ mấy đánh vợ thì Linh ấp úng nói: “Là lần đầu!”. Tuy nhiên, theo chị Mai, chị đã từng bị chồng bạo hành nhiều lần. Sở dĩ từ trước đến nay chị âm thầm chịu đựng không chia sẻ với ai kể cả với gia đình chị là vì nghĩ làm to chuyện ra chỉ xấu chàng hổ thiếp, làm phiền phức và buồn lòng gia đình hai bên nội ngoại mà quan trọng là chị nghĩ đến 2 đứa con còn thơ dại.

Nhưng lần này, với hành động càng ngày càng dã man của Linh, chị không còn chịu đựng được nữa. Chị xem như lần này là chị may mắn “thoát chết”, biết đâu được những lần sau chị không còn giữ được tính mạng để sống bên cạnh các con.

Ngày 21/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnhTây Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt Phạm Chí Linh 3 tháng tù giam, buộc bồi thường toàn bộ chi phí khám, điều trị bệnh, khoản tiền mất thu nhập và tiền tổn thất tinh thần cho chị Mai hơn 64 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 13/9/2019, Phạm Chí Linh về nhà không thấy vợ nên gọi điện thoại nhưng chị Mai không nghe máy. Khoảng 20 phút sau, chị Mai chở con về, do nghi ngờ chị Mai có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, bị cáo Linh xảy ra cãi nhau với vợ.

Chị Mai bị Linh tát vào mặt, sau đó đạp té xuống hồ bơi sâu khoảng 60cm. bị cáo liên tục dùng tay bóp cổ, nhấn đầu chị Mai xuống nước nhiều lần. Khi chị Mai kêu cứu Linh đưa tay bóp miệng bị chị Mai cắn vào tay, lúc này bị cáo mới buông vợ ra. Hai người rời hồ bơi đi vào nhà, bị cáo tiếp tục dùng tay, chân đánh đá vào người chị Mai.

Nghe tiếng kêu la, khóc thét của đứa con trai nhỏ, hàng xóm vào hô hoán, can ngăn và báo với gia đình chị Mai. Người nhà được tin đến đón nạn nhân về nhà mẹ ruột tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, sau đó chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh để theo dõi sức khỏe. Kết luận giám định, chị Mai bị xây xát da vùng cổ, mông, vùng gối bầm tím, mi mắt bầm, chấn thương đầu và chấn động não… với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%. Toàn bộ diễn biến sự việc được đã được camera an ninh gia đình ghi lại và được người nhà chị Mai trích xuất đăng lên mạng xã hội.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Chí Linh tỏ vẻ hối hận và mong vợ tha thứ, mong HĐXX xem xét cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau lời xin lỗi, bị cáo Linh cúi đầu, không dám quay sang nhìn mặt vợ. Đáp lại, chị Mai không tranh cãi, chỉ mong muốn pháp luật xử lý thích đáng kẻ sai phạm. Chị cũng không chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của bị cáo.

Sau khi tòa tuyên án, nhiều người dân cho rằng, mức án 3 tháng tù là quá nhẹ so với hành vi của bị cáo Phạm Chí Linh.

Ghen tuông là một trong các nguyên nhân của bạo hành gia đình. Ghen tuông vô lối cộng với tính ích kỷ, thiếu kỹ năng ứng xử dẫn đến không kiềm chế được bản thân, bị cáo Linh đã hành động thiếu kiểm soát, đưa đến kết cục đau lòng.

Về phía bị hại, đáng tiếc, khi bị bạo hành chị đã không giải quyết triệt để vấn đề ngay từ đầu bởi vì bạo lực nếu được bỏ qua lần thứ nhứt sẽ có lần hai và những lần tiếp theo đồng thời mức độ càng ngày sẽ càng hung bạo hơn.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/gia-dinh/bao-hanh-gia-dinh-can-giai-quyet-triet-de-ngay-tu-dau-30871.html