Bảo hiểm y tế - 'hy vọng' cho bệnh nhân hiểm nghèo

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng cao, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng triệu bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi đã gặp những bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhờ BHYT mà họ có thể tiếp tục điều trị mà không bị gánh nặng tài chính 'đè bẹp'.

Những câu chuyện cảm động về nghị lực sống đã được viết nên nhờ chính sách đầy nhân văn này

Những câu chuyện sống còn từ giường bệnh

Em Nguyễn Hà Linh, 29 tuổi, quê Hòa Tiến (Đà Nẵng), từng là sinh viên năm 2 ngành mầm non Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, với giấc mơ trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ thơ.

Bảo hiểm y tế là "tấm thẻ hy vọng" cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (trong ảnh: Hà Linh và các bệnh nhân khác đang chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng)

Bảo hiểm y tế là "tấm thẻ hy vọng" cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (trong ảnh: Hà Linh và các bệnh nhân khác đang chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng)

Thế nhưng, năm 2016, căn bệnh suy thận ập đến như cơn ác mộng, khiến cuộc sống của em đảo lộn. Gia đình khó khăn, năm 2017, những cơn đau quặn thắt liên tiếp ập đến, buộc em phải nghỉ học giữa chừng, gác lại bao hoài bão.

Nhớ lại thời điểm đó, Linh xúc động chia sẻ: "Lúc đó, em nghĩ mọi thứ chấm dứt khi những cơn đau cứ liên tục kéo đến, còn chi phí khám chữa bệnh, điều trị, thuốc thang nữa cũng quá đắt đỏ. Nếu kéo dài, gia đình sẽ không lo đủ. Nhưng thẻ BHYT miễn phí được cấp đã cứu em, chi trả 80-100% chi phí lọc máu 3 lần/tuần. Không có BHYT, em không biết sống sao. Em mong tất cả bệnh nhân hiểm nghèo đều được BHYT che chở, để không ai phải bỏ cuộc vì nghèo".

Thẻ BHYT không chỉ cứu mạng em mà còn giữ gìn hy vọng, giúp em mơ về ngày trở lại giảng đường.

Cùng cảnh ngộ, ông Lê Viết Chung, 63 tuổi, quê Hòa Xuân (Đà Nẵng), đã âm thầm chống chọi với bệnh thận gần 10 năm dài đằng đẵng. Mỗi tuần 3 lần lọc máu là những ngày ông đối mặt với nỗi đau thể xác và gánh nặng tài chính.

Dù BHYT chi trả hầu hết chi phí chính, nhưng khoản ngoài như di chuyển, mua thuốc bổ sung vẫn tốn 2-3 triệu đồng/tháng, khiến ông và gia đình lao đao.

BHYT đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho ông Nguyễn Văn Pháp trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo

BHYT đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho ông Nguyễn Văn Pháp trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo

"BHYT đã giúp tôi tập trung chiến đấu với bệnh tật thay vì lo vay mượn. BHYT là chỗ dựa, là tình người từ xã hội, giúp tôi sống lạc quan hơn, không làm gánh nặng cho con cháu", ông Chung nghẹn lời, đôi mắt mờ đi vì tuổi tác và bệnh tật.

Nằm cách giường bệnh của ông Chung hai dãy phòng, ông Nguyễn Văn Pháp, sinh năm 1956, đang vật lộn với ung thư phổi và trực tràng – hai căn bệnh quái ác đòi hỏi hóa trị, xạ trị liên miên.

Chi phí khổng lồ có thể đẩy gia đình ông vào phá sản, nhưng BHYT đã trở thành "chiếc phao cứu sinh" thực sự.

"BHYT chi trả 80% thuốc đắt đỏ, phẫu thuật, giúp tôi tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Nếu không có nó, tôi và gia đình đã kiệt quệ. BHYT chính là sự ưu việt của nhà nước, góp phần an sinh xã hội, mang lại công bằng cho người nghèo như tôi. Nó không chỉ cứu mạng mà còn cho tôi sức mạnh để tiếp tục sống", ông Pháp chia sẻ, giọng yếu ớt nhưng đầy biết ơn.

Lời ông như lời khẳng định về giá trị nhân đạo của BHYT, giúp những phận đời bất hạnh tìm thấy hy vọng giữa bão tố.

Biểu tượng của an sinh xã hội

Thẻ BHYT không chỉ là một phương tiện thanh toán chi phí mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, công bằng xã hội trong hệ thống an sinh Việt Nam.

Theo Luật BHYT, hỗ trợ 80-100% chi phí cho bệnh nhân nghèo, hiểm nghèo như suy thận hay ung thư, giúp họ tiếp cận y tế chất lượng mà không bị đẩy vào cảnh cùng quẫn.

BHYT là chính sách nhân văn, trụ cột an sinh xã hội

BHYT là chính sách nhân văn, trụ cột an sinh xã hội

Tại TP. Đà Nẵng, với tỷ lệ bao phủ hơn 93%, BHYT đã cứu sống hàng ngàn người, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Những câu chuyện từ Linh, ông Chung và ông Pháp khiến chúng ta xúc động nhận ra: BHYT là "lá chắn" mang lại hy vọng cho người yếu thế, thúc đẩy bình đẳng y tế.

Tuy nhiên, vẫn cần nâng cao nhận thức để mọi người tham gia đầy đủ, tránh bỏ lỡ quyền lợi quý giá. Trong thời đại chi phí y tế leo thang, BHYT thực sự là điểm tựa không thể thiếu, khẳng định giá trị nhân văn của một xã hội văn minh.

Nếu không có BHYT, tôi và gia đình đã kiệt quệ. BHYT chính là sự ưu việt của nhà nước, góp phần an sinh xã hội, mang lại công bằng cho người nghèo như tôi.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Pháp (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng)

Chia sẻ thêm với chúng tôi, một cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, với bệnh nhân hiểm nghèo khi vào viện điều trị, BHYT thực sự là "cứu cánh" quan trọng, giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính khổng lồ từ chi phí điều trị kéo dài.

Qua theo dõi, Phòng thường xuyên hỗ trợ kết nối, vận động cấp thẻ BHYT miễn phí hoặc hỗ trợ thêm cho những trường hợp khó khăn, như bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả.

Nhờ BHYT, nhiều bệnh nhân đã vượt qua cửa tử, giữ được hy vọng sống và không rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Đây không chỉ là chính sách, mà là tình người, giúp bệnh viện chúng tôi mang lại sự công bằng và nhân văn trong chăm sóc sức khỏe".

Theo báo cáo của BHXH thành phố Đà Nẵng: tháng 10/2025, số người tham gia BHYT đạt 2.639.747 người, chiếm 98,53% kế hoạch giao, tăng 0,19% so với tháng trước. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,61% (chưa tính lực lượng vũ trang), khẳng định Đà Nẵng dẫn đầu về an sinh y tế. Tỷ lệ liên thông dữ liệu KCB đạt 95,3%, bảo đảm giám định kịp thời. BHXH đẩy mạnh truyền thông, tổ chức hội nghị tư vấn cho hàng nghìn người, nhấn mạnh lợi ích BHYT trong bảo vệ sức khỏe, đặc biệt cho học sinh sinh viên và lao động nghèo.

Trung Thành

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-hiem-y-te-hy-vong-cho-benh-nhan-hiem-ngheo-10394720.html