Báo Indonesia tiếc cho U17 Việt Nam
Truyền thông và CĐV Indonesia bày tỏ sự tiếc nuối cho U17 Việt Nam sau khi cầm hòa UAE.
U17 Việt Nam bước vào trận đấu với U17 UAE với khát khao cháy bỏng giành tấm vé vào tứ kết U17 châu Á 2025. Dù đã chiến đấu kiên cường, "những chiến binh sao vàng" chỉ giành được kết quả hòa 1-1. Trận hòa này khiến hành trình của U17 Việt Nam dừng lại và giấc mơ World Cup một lần nữa lỡ hẹn.
Tờ Detik (Indonesia) viết: "Cho đến cuối cùng, thảm họa đã xảy ra với Việt Nam. Họ để thủng lưới ở những phút cuối cùng, chính xác là phút thứ 87, thông qua pha lập công của Hazaa Faisal.
Tỷ số 1-1 khiến Việt Nam phải dồn toàn lực tấn công trong thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho đến khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.
Kết quả này khiến Việt Nam trở lại vị trí cuối bảng B với 3 điểm, kém Nhật Bản, UAE và Australia (4 điểm). U17 Việt Nam đã không thể lọt vào tứ kết Giải vô địch U17 châu Á 2025. Đồng nghĩa, Indonesia vẫn là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất đủ điều kiện tham dự World Cup U17 năm 2025".
Theo Detik bình luận, U17 Việt Nam đã nắm trong tay 2 điểm sau 2 trận hòa, xếp sau Nhật Bản (4 điểm) và UAE (3 điểm), chỉ nhỉnh hơn Úc (1 điểm). Trận gặp UAE được xem trở thành trận "sinh tử" bởi chỉ khi giành chiến thắng, U17 Việt Nam mới mở ra cánh cửa vào tứ kết và nuôi hy vọng World Cup.

Báo Indonesia nhận xét U17 Việt Nam chơi hay hơn nhưng UAE lại là đội được đi tiếp. Ảnh: AFC
Báo Indonesia đánh giá cao về trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam. "Những chiến binh áo đỏ" được nhận xét nhập cuộc đầy khí thế, thi đấu quyết liệt và chiếm thế chủ động trước đại diện Tây Á.
Nỗ lực ấy sớm được đền đáp ở phút 23, khi Hoàng Trọng Duy Khang tung cú sút chân phải chuẩn xác, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Một bàn thắng quý giá như gieo hy vọng vào hàng triệu trái tim người hâm mộ.
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp một. Sang hiệp hai, các cầu thủ áo đỏ vẫn duy trì tốt thế trận, tiếp tục tạo áp lực lên phần sân đối phương. Tuyển UAE đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi trước lối đá lăn xả, quyết liệt của Việt Nam. Nhưng rồi, Việt Nam vẫn nhận kết cục không trọn vẹn khi lỡ mất cơ hội đến World Cup.
Một số bình luận từ CĐV Indonesia:
- Hãy ngẩng cao đầu, Việt Nam. Cố gắng. Tôi chỉ muốn các bạn cùng chúng tôi đến World Cup thay mặt cho ASEAN. Trở lại mạnh mẽ hơn. Bây giờ, hãy để Indonesia chiến đấu một mình ở World Cup, chỉ mong chúng ta có được một số kết quả tốt.
- Một ngày không may mắn cho Việt Nam, hãy ngẩng cao đầu và cố gắng hơn vào năm sau.
- Bảng khó. Có phải cũng cùng đẳng cấp như bảng C đội tuyển quốc gia vòng loại thế giới khu vực AFC không? Cố gắng tốt nhé Việt Nam. Cố gắng lần sau nữa nhé.
- Nhóm căng nhất Việt Nam đứng top 1:0 và Nhật Bản thua 3:1. Nhật Bản ở vị trí 3. Nhiều thứ đã thay đổi khi UAE lên hạng và Nhật Bản thêm một bàn thắng vào 2:3. Kết quả cuối cùng Nhật Bản trở lại top, á quân là UAE.