Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù ở Ecuador, ít nhất 17 người thiệt mạng
Một vụ bạo loạn đẫm máu vừa xảy ra tại nhà tù thành phố ven biển Esmeraldas, Ecuador, khiến ít nhất 17 tù nhân thiệt mạng vào ngày 25/9.

Bạo loạn nhà tù đã trở thành một "vết thương hở" của Ecuador (Ảnh tư liệu: AFP)
Đây là vụ đụng độ chết người thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần tại hệ thống trại giam của quốc gia Nam Mỹ vốn đang rơi vào vòng xoáy bạo lực do các băng đảng ma túy thao túng.
Theo thông báo của Cảnh sát Quốc gia, vụ việc bắt nguồn từ mệnh lệnh của tổ chức tội phạm Los Tiguerones, nhằm loại trừ thành viên của các băng đảng Los Lobos, Los Choneros cũng như những tù nhân không thuộc phe phái nào. Báo cáo sơ bộ cho thấy cuộc đụng độ khởi phát sau một vụ phục kích, khi một nhóm tù nhân cướp được chìa khóa buồng giam và tấn công các tù nhân khác.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, được hãng tin AFP xác thực, cho thấy nhiều nạn nhân nằm bất động trên nền đất, một số người bị chém trọng thương và ít nhất 2 thi thể bị chặt đầu.
Giới chức cơ quan quản lý nhà tù SNAI cho biết đang phối hợp với cảnh sát để điều tra, đồng thời cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng. "Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi có kết quả xác minh chính thức", thông cáo viết.
Chỉ 3 ngày trước đó, một vụ bạo loạn khác nổ ra tại nhà tù Machala, tỉnh El Oro, khiến 14 tù nhân thiệt mạng, 14 người khác bị thương và một quản giáo bị bắn chết. Đại tá William Fabían Calle cho biết: "Hai khu giam bị kiểm soát bởi các nhóm tội phạm có tổ chức. Điều đáng ngờ là bằng cách nào họ có thể di chuyển sang khu khác, vốn có nhiều tầng kiểm soát".
Bạo lực nhà tù đã trở thành "vết thương hở" của Ecuador nhiều năm qua. Năm 2021, cuộc đụng độ giữa các băng đối địch tại nhà tù Guayaquil đã khiến hơn 100 tù nhân thiệt mạng, trở thành vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử nhà tù nước này. Từ năm 2021 đến nay, hơn 500 tù nhân đã bị sát hại, nhiều người trong số đó bị phân thây hoặc thiêu sống.
Tổng thống Daniel Noboa từ tháng 1/2024 đã ban bố tình trạng "xung đột vũ trang nội bộ", huy động quân đội kiểm soát nhà tù. Tuy nhiên, tháng trước, 8 trại giam - trong đó có nhà tù Machala - đã được bàn giao lại cho cảnh sát, cho thấy áp lực điều hành và nguy cơ tái bùng phát bạo lực.
Ecuador nằm giữa hai quốc gia xuất khẩu cocaine lớn nhất thế giới là Colombia và Peru, khiến đất nước này trở thành điểm nóng trung chuyển ma túy. Sự hiện diện và cạnh tranh của các băng đảng trong nước có liên hệ với cartel Mexico và Colombia đã biến hệ thống trại giam thành chiến trường đẫm máu.
An Khê (Theo CNN, Al Jazeera)