Bạo loạn nghiêm trọng ở Bangladesh, ít nhất 91 người thiệt mạng

Ít nhất 91 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc bạo loạn ở Bangladesh vào Chủ nhật. Cảnh sát đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina.

Số người chết, bao gồm ít nhất 13 cảnh sát, là cao nhất trong một ngày trong bất kỳ cuộc biểu tình nào trong lịch sử gần đây của Bangladesh, vượt qua con số 67 người chết được báo cáo vào ngày 19/7 khi sinh viên xuống đường yêu cầu bãi bỏ hạn ngạch tuyển dụng việc làm nhà nước.

Lệnh giới nghiêm vô thời hạn

Chính phủ Bangladesh đã tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn quốc vô thời hạn bắt đầu từ 6 giờ chiều Chủ nhật. Đây là thử thách lớn nhất đối với bà Hasina trong 20 năm cầm quyền, đặc biệt sau khi bà giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử bị Đảng Dân tộc Bangladesh đối lập phản đối.

 Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Dhaka, Bangladesh vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Dhaka, Bangladesh vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình đã chặn các xa lộ chính vào Chủ nhật để gây sức ép đòi chính quyền của bà Hasina từ chức, và gây ra bạo loạn trên toàn quốc.

"Những kẻ thực hiện bạo lực không phải là sinh viên mà là những kẻ khủng bố đang muốn gây bất ổn cho đất nước", bà Hasina phát biểu sau cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia, có sự tham dự của các chỉ huy quân đội, hải quân, không quân, cảnh sát và các cơ quan khác.

"Tôi kêu gọi đồng bào hãy mạnh tay đàn áp những kẻ khủng bố này", bà tuyên bố thêm.

Các đồn cảnh sát và văn phòng đảng cầm quyền là mục tiêu bị tấn công khi bạo lực xảy ra ở đất nước 170 triệu dân này. Cảnh sát cho biết, 13 cảnh sát đã bị đánh chết ở quận Sirajganj. Chín người khác cũng đã thiệt mạng ở quận này, khi nhà của hai nhà lập pháp bị đốt cháy.

 Những kẻ bạo loạn đã đốt phá đường phố và tấn công vào các cơ quan nhà nước. Ảnh: Reuters

Những kẻ bạo loạn đã đốt phá đường phố và tấn công vào các cơ quan nhà nước. Ảnh: Reuters

Internet và mạng xã hội bị vô hiệu

Cảnh sát và các nhân chứng cho biết ít nhất 11 người, bao gồm hai sinh viên và một lãnh đạo đảng cầm quyền, đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ dữ dội ở nhiều nơi tại thủ đô Dhaka.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi công dân nước này không nên đi du lịch tới Bangladesh cho đến khi có thông báo mới.

Lần thứ hai trong các cuộc biểu tình gần đây, chính quyền đã đóng cửa các dịch vụ internet tốc độ cao. Các mạng xã hội Facebook và WhatsApp không thể sử dụng, ngay cả thông qua kết nối băng thông rộng.

“Các đơn vị được yêu cầu tắt tất cả các dịch vụ 4G cho đến khi có thông báo mới, chỉ có dịch vụ 2G có hiệu lực”, theo tài liệu do Trung tâm Giám sát Viễn thông Quốc gia Bangladesh ban hành.

Tháng trước, ít nhất 150 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các vụ bạo lực bắt nguồn từ các nhóm sinh viên Bangladesh phản đối hạn ngạch việc làm nhà nước.

Các cuộc biểu tình đã dừng lại sau khi Tòa án Tối cao Bangladesh bãi bỏ hầu hết các hạn ngạch, nhưng sinh viên đã quay trở lại đường phố trong các cuộc biểu tình lẻ tẻ vào tuần trước, nhằm đòi công lý cho gia đình những người thiệt mạng.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bao-loan-nghiem-trong-o-bangladesh-it-nhat-91-nguoi-thiet-mang-post306330.html