Bạo lực bùng phát tại Bangladesh sau cái chết của thủ lĩnh phong trào sinh viên
Đêm 18/12, các cuộc biểu tình bạo lực đã đồng loạt nổ ra tại nhiều thành phố ở Bangladesh sau khi thông tin về cái chết của thủ lĩnh phong trào sinh viên Sharif Osman Hadi được công bố.
Đến sáng 19/12, tình hình an ninh tại Bangladesh vẫn hết sức căng thẳng, buộc chính quyền lâm thời phải triển khai lực lượng an ninh trên quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm của thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chattogram.

Trụ sở cơ quan truyền thông bị đốt cháy ở Bangladesh. Ảnh: X.
Theo nhà chức trách Bangladesh, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại Dhaka và nhiều đô thị khác, yêu cầu nhanh chóng bắt giữ và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ ám sát thủ lĩnh phong trào sinh viên Sharif Osman Hadi.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một số nhóm quá khích đã tấn công các công sở, nhiều địa điểm công cộng, trong đó có trụ sở hai cơ quan truyền thông Prothom Alo và The Daily Star. Lực lượng cứu hỏa cho biết các đám cháy lớn đã được khống chế; tuy nhiên thiệt hại về cơ sở vật chất được đánh giá là nghiêm trọng.
Bạo lực không chỉ giới hạn tại thủ đô Dhaka. Tại Chattogram, người biểu tình tụ tập bên ngoài Lãnh sự quán Ấn Độ. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và dùi cui để bảo vệ cơ quan ngoại giao này. Trong khi đó, tại Rajshahi đám đông đã phóng hỏa nhà riêng của cố lãnh tụ Sheikh Mujibur Rahman và một văn phòng của đảng Liên đoàn Awami gây thiệt hại nặng nề.
Sự phẫn nộ của người biểu tình được cho là phần nào hướng về Ấn Độ, quốc gia đang cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina tị nạn sau khi bà rời Bangladesh trong bối cảnh làn sóng phản đối hồi năm ngoái.
Sharif Osman Hadi, 32 tuổi, là một lãnh đạo quan trọng của phong trào sinh viên năm 2024, từng dẫn tới việc lật đổ chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina. Với những phát biểu chống Ấn Độ gay gắt, ông Hadi là người phát ngôn của đảng Inqilab Mancha và đang vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 12/2/2026. Trước đó, ngày 12/12, ông bị các tay súng bịt mặt bắn trọng thương tại Dhaka, sau đó được chuyển sang Singapore điều trị nhưng không qua khỏi.
Giới quan sát nhận định, những diễn biến bạo lực mới nhất phản ánh làn sóng tâm lý chống Ấn Độ đang gia tăng tại Bangladesh trong bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài. Trước đó, Ấn Độ đã triệu Đại sứ Bangladesh tại nước này tới để phản đối các phát ngôn và lời đe dọa nhằm vào Đại sứ quán Ấn Độ tại Dhaka.
Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Ấn Độ khẳng định bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng New Delhi đứng sau vụ tấn công nhằm vào ông Hadi, đồng thời kêu gọi các bên tại Bangladesh kiềm chế, bảo đảm an toàn cho các cơ quan ngoại giao và cơ sở truyền thông.
Trong bối cảnh đó, lãnh đạo chính quyền lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus đã lên tiếng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Ông cam kết tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý; đồng thời cảnh báo rằng bạo lực sẽ làm suy yếu tiến trình hướng tới cuộc bầu cử quốc gia sắp tới.












