Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi cha mẹ sau mưa lũ tại Yên Bái

Sạt lở núi tại Yên Bái khiến 2 vợ chồng tử vong, để lại 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ với nhiều nỗi xót xa

Ngày 12-9, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động tới đại diện gia đình nạn nhân Vũ Đức Ngọc (32 tuổi) và Hồ Thị Dinh (28 tuổi) tử vong do sạt lở núi tại Yên Bái vào rạng sáng cùng ngày.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi cha mẹ sau mưa lũ

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi cha mẹ sau mưa lũ

Sạt lở núi trong đêm tối đã cướp đi sinh mạng hai vợ chồng anh Ngọc và chị Dinh, để lại ba cháu nhỏ là Vũ Quốc B. (SN 2012), Vũ Quốc V. (SN 2014) và Vũ Quốc M. (SN 2019). Chỉ sau một đêm, ba cháu nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trước đó, đêm 11-9, vợ chồng anh chị Ngọc, Dinh sau nhiều ngày di dời sang khu vực an toàn mới trở về căn nhà của mình để ngủ. Không thể ngờ, đó lại là đêm định mệnh.

Rạng sáng 12-9, bị đất đá từ ngọn núi phía sau nhà đổ sập xuống, vùi lấp khiến hai vợ chồng bị vùi lấp bên trong. Hàng xóm xung quanh cố tiếp cận, nhưng bất thành. "Bên trong không có bất cứ âm thanh nào kêu cứu vọng ra, chúng tôi đã dự cảm chẳng lành"- bà Thành (hàng xóm nạn nhân) chia sẻ.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh mua đất cất nhà tại vị trí gặp nạn được nửa năm nay. Những ngày miền Bắc mưa lớn kéo dài, lo lắng mái ta-luy sau nhà sạt lở, đôi vợ chồng gửi 3 con (2 trai, 1 gái) về cho bà ngoại để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 9-9, tại Yên Bái có mưa lớn, nguy cơ sạt lở, vợ chồng anh Ngọc và chị Dinh đều ngủ ngoài xe tải của gia đình (đỗ ở cách ngôi nhà khá xa - PV). Làm nghề lái xe, nên hàng ngày anh Vũ Đức Ngọc vẫn chạy xe đi ngược về xuôi để chở hàng, chỉ đợt mưa lũ này mới nghỉ tại nhà.

Sạt lở vùi lấp ngôi nhà của vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh

Sạt lở vùi lấp ngôi nhà của vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể hai vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh vào sáng 12-9

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể hai vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh vào sáng 12-9

"Đến đêm 11-9, khi trời ngớt mưa, nước lũ ở nhiều nơi đã rút, thấy trời tạnh ráo nên con trai tôi mới cùng vợ về nhà để dọn dẹp, rồi ngủ qua đêm ở đó. Trước đó, do lo sợ sạt lở, nên các cháu ngủ ở ngoài xe tải, không dám vào nhà" - bà Nguyễn Thị Phòng (61 tuổi, mẹ nạn nhân Ngọc) chia sẻ.

Bày tỏ xúc động khi nhận hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Phòng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Báo Người Lao Động và đông đảo bạn đọc của Báo với gia đình bà trong thời khắc tang thương, đau buồn này.

Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, thiên tai hiện nay. Đặc biệt, Yên Bái có hồ thủy điện Thác Bà - 1 trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm ở 2 huyện Lục Yên và Yên Bình.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tổng số lực lượng huy động tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai là trên 30.835 người; 129 máy xúc, 14 máy ủi, 63 xuồng máy, 24 thuyền máy, 11 thuyền nan, 38 máy phát điện, 168 máy cưa xăng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân bị thương vong do sạt lở đất, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, hỗ trợ tạm thời cho gia đình có người bị chết 25 triệu đồng/người; hỗ trợ gia đình có người bị thương 5 triệu đồng/người.

Tỉnh đã di dời 12.008 hộ dân có nhà bị hư hỏng và 21.288 hộ dân có nhà bị ngập để đảm bảo an toàn. TP Yên Bái và các huyện bị ảnh hưởng nặng, nhất là các địa bàn bị cô lập, đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời tiếp nhận hàng cứu trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân để cứu trợ cho các hộ trong vùng bị lũ.

Minh Chiến - Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-10-trieu-dong-ho-tro-3-tre-mo-coi-cha-me-sau-mua-lu-tai-yen-bai-196240912163909632.htm