Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đại úy quân đội hy sinh khi phòng chống bão số 3

Trong chiều 9-9 đại diện Báo Người Lao Động đã trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đại úy quân đội Nguyễn Đình Khiêm, người đã hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh hôm 7-9

Chiều 9-9, đại diện Báo Người Lao Động đã đến gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1972; ngụ xóm 8, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) trao số tiền 10 triệu đồng từ quỹ bạn đọc của Báo Người Lao Động hỗ trợ gia đình ông khi hay tin đại úy Nguyễn Đình Khiêm (con trai ông Kiên) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ thân nhân gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm, người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ thân nhân gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm, người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh

Ngôi nhà của gia đình ông Kiên nằm sâu trong một con ngõ nhỏ đang nghi ngút khói hương. Tại đây, người thân, đồng đội, bà con lối xóm, chính quyền địa phương luôn túc trực, hỗ trợ gia đình đón tiếp các đoàn thể, cá nhân tới viếng, chia buồn cùng gia đình.

Nhận số tiền 10 triệu đồng từ bạn đọc của Báo Người Lao Động ủng hộ, ông Nguyễn Trung Kiên vẫn chưa hết đau buồn, đôi mắt đỏ hoe. Ông kể vợ ông từ khi hay tin con trai hy sinh khóc rất nhiều, ngất lên, ngất xuống nhiều lần vì không tin đứa con trai đang còn trẻ, mới lập gia đình nhưng đã rời xa vợ trẻ, bố mẹ, người thân.

Vợ của đại úy Nguyễn Đình Khiêm

Vợ của đại úy Nguyễn Đình Khiêm

Theo người thân, gia đình ông Kiên sinh được 4 người con trai, đại úy Nguyễn Đình Khiêm là con trai cả. Trong 4 người con, hiện có Khiêm và người con trai thứ 2 (mới ra trường) đang phục vụ trong quân đội, người con thứ 3 đang học đại học năm thứ 2 và một người con trai út nay mới lên lớp 9.

"Cháu nó vừa mới cưới vợ, chưa kịp có con và cũng mới được thăng chức lên Đại đội trưởng. Khi biết tin, chúng tôi ai cũng thương cháu nó, vừa ngoan hiền, sống tình cảm với đồng đội, gia đình, bà con lối xóm" - một người thân đại úy Khiêm chia sẻ.

Theo thông tin từ Ban tang lễ, lễ truy điệu, tiễn đưa đại úy Nguyễn Đình Khiêm sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút sáng ngày mai 10-9. Sau lễ truy điệu, đại úy Khiêm sẽ được an táng tại nghĩa trang Đồng Mo quê nhà.

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (con trai ông Kiên) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm (con trai ông Kiên) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh

Được biết, trong sáng 9-9, đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình do ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình đại úy Nguyễn Đình Khiêm.

Thắp nén hương bày tỏ sự tiếc thương đại úy Nguyễn Đình Khiêm - người con của quê hương Ninh Bình đã hy sinh khi tham gia phòng chống bão số 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn thân nhân của đại úy Khiêm sớm vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 7-9, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân phòng chống cơn bão số 3 tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, đã gặp nạn dẫn tới bị thương. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng, thượng úy Khiêm đã hy sinh trong sáng cùng ngày.

Với hành động dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Đình Khiêm đã được thăng quân hàm lên đại úy và được Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-10-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-dai-uy-quan-doi-hy-sinh-khi-phong-chong-bao-so-3-196240909162435833.htm