Báo Người Lao Động trao 70 triệu đồng hỗ trợ 7 gia đình bị sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp ở Nậm Tông

Vụ sạt lở đất kinh hoàng đầu giờ chiều 10-9 ở thôn Nậm Tông (Lào Cai) đã làm 7 người chết, 11 người mất tích, 11 người bị thương, trong đó có gia đình 6 người chỉ còn bé gái 8 tuổi sống sót

Ngày 13-9, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng, là tiền bạn đọc của Báo ủng hộ, cho đại diện 7 gia đình có người thân chết, mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Trong đó, có một gia đình chỉ còn duy nhất một bé gái sống sót.

Trong 7 gia đình Báo Người Lao Động trao hỗ trợ nêu trên, ông Lù Seo Nương, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Tông, cho biết mỗi gia đình đều có ít nhất một người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất. Bước đầu, xác định 7 gia đình có 7 nạn nhân, gồm: anh Ma Lao Vư (sinh năm 1980), chị Lý Thị Đe (sinh năm 1995); chị Ma Thị Sâu (sinh năm 2001); chị Giàng Thị Xay (SN 2005); anh Lý Seo Thì (SN 1982); cháu Lý Thị Máy (SN 2017); chị Ma Thị Xế.

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ tượng trưng cho các gia đình nạn nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Nậm Tông

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ tượng trưng cho các gia đình nạn nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Nậm Tông

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 10-9, tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã xảy ra trận sạt lở đất kinh hoàng. Tại thôn Nậm Tông có 15 hộ với 80 nhân khẩu sinh sống này, vụ sạt lở bất ngờ do ảnh hưởng bởi bão số 3 đã vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương.

Do đường xá vào thôn Nâm Tông bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã phải đi bộ 8 km, vượt núi, băng rừng mới đến được hiện trường vụ sạt lở. Tại đây, trước sự chứng kiến của lãnh đạo thôn, người dân, đại diện Báo Người Động đã trao 70 triệu đồng để hỗ trợ 7 hộ gia đình có người tử vong và mất tích trong tai họa kinh hoàng mà họ vừa phải hứng chịu.

Mất đi gần như hết người thương yêu trong vụ sạt lở đất hãi hùng đầu giờ chiều 10-9, cháu Lý Thị Thùy Vân (vừa lên lớp 3, trú tại thôn Nậm Tông) vừa khóc vừa ngơ ngác như chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra, khi tai họa bất ngờ giáng xuống, trong khoảnh khắc cướp đi bố, mẹ, anh trai và 2 em gái. Cháu trông nhỏ nhắn hơn với các bạn cùng trang lứa. Vừa phải gánh chịu nỗi đau thương, mất mát khôn cùng nhưng đôi mắt cháu vẫn còn vẻ thơ ngây của cô bé mới hơn 8 tuổi.

Ở gần chiếc lán dựng tạm, cháu Vân cầm nhiều phần quà của các nhà hảo tâm nhất trong những hộ gia đình bị mất người trong vụ sạt lở đất. Cháu đã mãi mãi mất đi nhiều người thân yêu nhất. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Nậm Tông

Hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Nậm Tông

Hàng ngàn khối đất đá ập xuống nhiều ngôi nhà

Hàng ngàn khối đất đá ập xuống nhiều ngôi nhà

Anh Lý Seo Gì (33 tuổi, trú tại thôn Nậm Tông), bác ruột của cháu Vân, cho biết trước khi xảy ra sự cố, gia đình cháu Vân bị sạt lở thấy không an toàn nên đã chuyển ông bà và cả nhà cháu lên nhà anh cả để ở. Tuy nhiên, vụ sạt lở lại đúng vào nhà người anh trai anh khiến gần như toàn bộ đại gia đình bị tử vong hoặc mất tích.

"Trước đó, tôi không có hiện tượng gì, chỉ nghe thấy tiếng đùng một cái, rồi thì đất đá đổ ầm ầm xuống rất nhanh. Nhiều gia đình trong bản đang ngủ trưa không kịp chạy thoát thân. Cháu Vân không ngủ trưa đi chơi bên ngoài nên may mắn thoát chết" - anh Lý Seo Gì nói.

Nói trong nước mắt, anh Lý Seo Gì cho biết đến sáng 13-9, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể con gái anh và mẹ của cháu Vân. Còn lại nhiều người trong đại gia đình anh vẫn còn mất tích.

"Nhà cửa và vợ con tôi mất hết rồi, giờ cũng chưa biết phải dựng lại nhà ở đâu để nuôi cháu Vân. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, Báo Người Lao Động và bạn đọc của Báo đã giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn mất mát đau đớn này"- anh Lý Seo Gì nghẹn ngào.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu giờ chiều ngày 10-9, tại thôn Nậm Tông đã xảy ra vụ sạt lở gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vụ sạt lở đất đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương. Sau vụ sạt lở, hàng trăm người của nhiều lực lượng đã được chính quyền tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà huy động để khắc phục hậu quả, tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Theo cơ quan chức năng, đến chiều ngày 13-9, đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân, còn 9 người dân thôn Nâm Tông bị mất tích. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày 13-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó có 1 cháu bé.

Nguyễn Hưởng - Minh Chiến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-70-trieu-dong-ho-tro-7-gia-dinh-bi-sat-lo-dat-kinh-hoang-vui-lap-o-nam-tong-196240913204030473.htm