Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 2 gia đình mất hết người thân vụ sạt lở kinh hoàng tại Làng Nủ

Đại diện Báo Người Lao Động đã tới bệnh viện trao 20 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc của Báo cho 2 trường hợp (10 triệu đồng/trường hợp) mất hết người thân trong vụ lũ quét, sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ khiến khoảng 100 người chết, mất tích

Sáng 12-9, tại đại diện Báo Người Lao Động đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai) để trao số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động tới 2 trường hợp (mỗi trường hợp 10 triệu đồng) gồm anh Hoàng Văn Nhầm và cháu H.N.L..

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng tới cháu H.N.L., có bố mẹ, anh trai mất trong vụ lũ quét ở Làng Nủ

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng tới cháu H.N.L., có bố mẹ, anh trai mất trong vụ lũ quét ở Làng Nủ

Anh Nhầm và cháu L. là 2 trường hợp mất hết người thân trong vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) rạng sáng ngày 10-9, khiến 37 ngôi nhà bị san phẳng, làm khoảng 100 người chết, mất tích, 17 người bị thương.

Trong buổi sáng hôm ấy, sạt lở từ trên núi Con Voi đổ sập xuống thôn Làng Nủ, khiến cả gia đình anh Hoàng Văn Nhầm bị thổi bay. Dù thấy được thảm họa ngay trước mắt, anh Nhầm đã cố đưa vợ con chạy lên núi, nhưng không kịp, vợ và 3 con của anh đều đã thiệt mạng, mất tích dưới lớp bùn đất dày.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo tới anh Hoàng Văn Nhầm

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo tới anh Hoàng Văn Nhầm

Tương tự anh Nhầm, cháu H.N.L. (6 tuổi) cũng mất hết cả bố mẹ (anh Hoàng Ngọc Lai và chị Ma Thị Chu), anh trai H.N.S. cùng một người anh nhà bác (ở với gia đình anh Lai từ nhỏ).

Bà Hoàng Thị Thanh (bà ngoại cháu L.) và anh Hoàng Văn Nhầm bày tỏ xúc động khi nhận hỗ trợ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Người Lao Động đã kịp thời động viên, chia sẻ tới gia đình trong thời điểm đau buồn này.

Anh Hoàng Văn Nhầm khóc khi nhắc tới vợ con

Nhìn đứa cháu đang khóc đòi bố mẹ, bà Thanh nghẹn lời: "Giờ nó là trẻ mồ côi, bố mẹ, anh trai, cả người anh họ được bố mẹ nó nuôi từ lúc nhỏ cũng chết hết rồi. Con bé này cũng bị lũ cuốn trôi, may mắn được cứu sống. Nó đang còn quá nhỏ, giờ không biết nương tựa vào ai".

Ông Ngô Văn Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, cho biết, có 16 người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, điều trị trong lũ quét ở thôn Làng Nủ. Những bệnh nhân khi nhận viện đều trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân xây xát, đau đớn và khó cử động.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở sáng nay 12-9

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở sáng nay 12-9

Sau một thời gian điều trị, có 9 người đã chuyển lên tuyến trên để đảm bảo điều kiện chăm sóc, còn 8 người đang được điều trị, sức khỏe tạm thời ổn định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng sớm 10-9, tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã xảy ra vụ lũ quét, sạt lở đất tang thương. Trận lũ quét, sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi có 37 hộ dân, 158 người cư trú.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, đến 11 giờ ngày 12-9, lực lượng chức năng đã tìm thêm được 7 thi thể, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất lên 43 người, hiện vẫn còn 52 người đang mất tích.

Tuấn Minh - Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-ho-tro-2-gia-dinh-mat-het-nguoi-than-vu-sat-lo-kinh-hoang-tai-lang-nu-196240912115007823.htm