Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 30 triệu đồng tới 3 gia đình ở thôn Làng Nủ

Ngày 13-9, Chương trình 'Hướng về miền Bắc yêu thương' của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho đại diện 3 gia đình có người chết do trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, trong đó có 2 gia đình chỉ còn duy nhất 1 người còn sống

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao hỗ trợ cho 3 gia đình. Ảnh: Văn Duẩn

Đại diện Báo Người Lao Động (bìa phải) trao hỗ trợ cho 3 gia đình. Ảnh: Văn Duẩn

Ngày 13-9, tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" từ sự ủng hộ của bạn đọc tới Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho đại diện 3 gia đình có người chết do trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong đó, có 2 gia đình chỉ còn duy nhất 1 người còn sống.

Anh Hoàng Văn Thới (33 tuổi) là dân ở thôn Làng Nủ. Trận lũ quét kinh hoàng hôm 10-9 đã cướp đi của anh tất cả những người thương yêu nhất, gồm mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ.

Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho đồng bào thôn Làng Nủ. CLIP: Văn Duẩn

Anh Thới cho biết tối hôm 9-9, anh sang nhà em gái ở chỗ khác ăn cơm. Đến sáng, tầm 5 giờ 30, anh Thới thức dậy thì nghe tiếng nổ to như tiếng sấm ở phía núi con Voi. Từ trên đồi, đất đá nhìn như một đám sương mù lao vun vút xuống khu nhà của dân làng. Anh Thới chưa kịp định thần thì bùn đất ập xuống nhà.

Thảm họa kinh hoàng đã cướp đi 5 người thân, trong đó 3 con của anh, cháu lớn nhất mới 8 tuổi, nhỏ nhất mới 1 tuổi. Tất cả 5 người đều bị vùi lấp trong đống đổ nát và bùn đất. Bây giờ anh Thới không còn gì cả. Mất hết người thân; mất 2 con trâu. Toàn bộ tài sản gom góp bao năm cũng mất hết cả.

Trận lũ quét kinh hoàng hôm 10-9 đã cướp đi của anh Thới tất cả những người thương yêu nhất, gồm mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ. Ảnh: Văn Duẩn

Trận lũ quét kinh hoàng hôm 10-9 đã cướp đi của anh Thới tất cả những người thương yêu nhất, gồm mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ. Ảnh: Văn Duẩn

Anh Thới như chết lặng khi ngày 11-9, thi thể của mẹ, vợ và 2 đứa con được lực lượng cứu hộ đưa ra từ đống bùn. Đến hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm được 4 người thân và bàn giao cho anh để lo hậu sự. "Hiện còn đứa con út 1 tuổi tên là Hoàng Đức Long vẫn mất tích đang nằm dưới đống bùn đất kia chưa tìm thấy" - anh Thới nói và cho biết đến hôm nay thì rất khó có phép màu nào cho con nữa, chỉ hy vọng lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của cháu, để về chôn cất cho an lòng.

Hiện nay anh Thới đang tá túc nhờ nhà người thân, và cũng như những người may mắn sống sót, cuộc sống đang rất khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của chính quyền, các đơn vị và cộng đồng. Nhận 10 triệu đồng từ Chương trình "Hướng về miền Bắc yê.u thương" của Báo Người Lao Động trao, anh Thới xúc động nói: Em rất cảm ơn Báo đã giúp em trong lúc đau thương, khốn khó này.

Anh Hoàng Văn Thạo mất vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ. Ảnh: Văn Duẩn

Anh Hoàng Văn Thạo mất vợ và con trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ. Ảnh: Văn Duẩn

Anh Hoàng Văn Thạo (36 tuổi) lập gia đình với chị Lý Co S. (23 tuổi). Hai vợ chồng mới sinh được một bé gái là Hoàng Khánh N. năm nay mới hơn 2 tuổi. Cũng như một số hộ gia đình nơi đây, nhà anh Thạo bị sạt lở nên tối 9-9, anh đã phải đưa vợ con sang nhà em cô ở nhờ với mong muốn đảm bảo an toàn, còn mình thì quay về nhà trông nhà.

Buổi sáng định mệnh, khoảng lúc 6 giờ sáng 10-9, đang nằm trong nhà, bỗng anh Thạo nghe những tiếng nổ lớn từ trên đỉnh núi nên đã bật dậy và chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Một khung cảnh hãi hùng ập vào mắt anh. Tất cả những hộ gia đình bên xóm nơi vợ và con anh đang tá túc ở nhà em cô đã bị bùn đất san phẳng, không thể nhận ra.

Sau khi hoàn hồn, Thạo tìm cách lao sang đó để mong cứu vợ con và người thân. "Nhưng không ai còn sống. Tất cả vợ, con em nằm chìm sâu trong đống bùn đất". Chiều 10-9, mọi người tìm được thi thể vợ anh Thạo. Đến ngày 12-9, các lực lượng tìm được thi thể của cháu Hoàng Khánh N..

Bình thường, hai vợ chồng anh có hơn 1 sào ruộng, cấy để lấy lương thực ăn, còn lại là đi làm thuê trong huyện để mưu sinh. "Bây giờ, em mất tất cả rồi, không còn gì nữa" - anh Thạo nói.

Nhận số tiền 10 triệu đồng từ Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động trao, anh Thạo xúc động nghẹn ngào. "Em cảm ơn Báo đã hỗ trợ, giúp đỡ em để có tiền trang trải cuộc sống trong những lúc đau thương, khó khăn như thế này" - anh Thạo bày tỏ.

Chị Hoàng Thị Cảnh vẫn ngày đêm đợi tin về người chồng đang bị vùi lấp ở dưới đống bùn đất trong trận lũ quét. Ảnh: Văn Duẩn

Chị Hoàng Thị Cảnh vẫn ngày đêm đợi tin về người chồng đang bị vùi lấp ở dưới đống bùn đất trong trận lũ quét. Ảnh: Văn Duẩn

Ngồi bên cầu thang nhà bố đẻ của mình, chị Hoàng Thị Cảnh (36 tuổi) và 2 đứa con trai vẫn chưa hết hoàng hồn sau khi thoát nạn trong trận lũ quét kinh hoàng. Sáng hôm ấy, chị Cảnh cùng hai con tự dưng thức dậy sớm từ lúc hơn 5 giờ, rồi cứ nghe tiếng như thể đá rơi và lăn theo suối, cứ lộp bộp, lộp bộp. Ba mẹ con vẫn đứng đó một lúc thì nghe thấy tiếng nổ to từ trên phía đỉnh núi con Voi. Toàn đất và bùn bay cao trên những ngọn đồi.

Ngay lập tức, 3 mẹ con vừa hô hoán gọi cho chồng "chồng ơi chạy đi", vừa chạy thục mạng. Đẩy cho hai con chạy trước, mình chạy sau. Chị Cảnh vừa chạy vừa ngã liên tục. Rất đau đớn nhưng vẫn lao về phía trước để tránh lũ. "Khi chạy đến đỉnh dốc, quay lại nhìn về phía sau, tất cả những ngôi nhà ở đây đã bị bùn, đất, đá san bằng, không còn dấu vết. "Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2-3 phút mà thôi. Chồng em giờ vẫn nằm trong đống bùn đất chưa lấy được thi thể. Em chỉ mong sớm tìm được để mang về chôn cất cho anh ấy" - chị Cảnh vừa nói vừa khóc.

Trước khi tai họa xảy ra, chị Cảnh ở nhà làm ruộng, chồng đi làm thuê ở xưởng chè Đại Hưng trên huyện lấy tiền nuôi hai đứa con trai (lớp 10 và lớp 7) ăn học. "Em có hơn 3 sào ruộng, một con trâu đang mang thai, 5 bao thóc trong nhà. Nhưng nay, chồng em và tài sản mất tất cả rồi, mẹ con em chưa biết sống sao đây" - chị Cảnh mắt đỏ hoe nói.

"Báo Người Lao Động hôm nay hỗ trợ mẹ con em 10 triệu đồng, em sẽ để dành để mua những đồ thiết yếu, quan trọng, còn lại để trang trải cho 2 cháu học hành. Em cảm ơn Báo, bạn đọc của Báo rất nhiều" - chị Cảnh bày tỏ.

Bài, ảnh, video: Văn Duẩn - Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-ho-tro-30-trieu-dong-toi-3-gia-dinh-thon-lang-nu-196240913182656832.htm