Bao nhiêu cũng trân quý

Sau khi Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh viết thư kêu gọi cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc đang phải chịu hậu quả thiên tai nặng nề, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trên toàn tỉnh. Mọi sự ủng hộ bất kể là vật chất, tiền mặt, bao nhiêu cũng quý, nhưng đáng quý hơn là có những hoàn cảnh 'đặc biệt'...

 Cụ ông Lê Văn Viêm (84 tuổi), huyện Phú Lộc đã mang 1 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Cụ ông Lê Văn Viêm (84 tuổi), huyện Phú Lộc đã mang 1 triệu đồng đến Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Cụ ông Lê Văn Viêm (84 tuổi), ở xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc đã mang 1 triệu đồng, là những đồng tiền lẻ chắt bóp từ công việc bán vé số đến Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ đồng bào miền Bắc. Với lời nhắn nhủ “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Mệ Tê, một hộ dân khó khăn cũng không ngần ngại mang 1 triệu đồng đến trao tận tay những người tiếp nhận tiền ủng hộ của Ủy ban MTTQV tỉnh với mong muốn số tiền đó sẽ san sẻ bớt khó khăn cho đồng bào miền Bắc.

Có ít, góp ít, có nhiều góp nhiều... đó là tinh thần thiện nguyện khi đồng bào mình gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhưng đối với những hoàn cảnh khó khăn, là những người đang được chính quyền, các đoàn thể quan tâm giúp đỡ về vật chất lại sẵn sàng “sẻ áo nhường cơm” cho những hoàn cảnh bi đát hơn khi cần thì thực sự rất đáng trân quý.

Trong những ngày qua, các đoàn thể, ban, ngành đã tích cực phát động, kêu gọi các cá nhân tập thể cùng ủng hộ, chung tay giúp đỡ đồng bào miền Bắc. Đó là những nhu yếu phẩm cần thiết như sữa, nước uống, đồ hộp, bánh... hay tiền mặt tùy theo khả năng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của bão lũ.

Chị Lê Thị Thuận, ở Hương Vân, TX. Hương Trà đã không ngần ngại đứng ra kêu gọi bạn bè và bỏ tiền túi để mua nguyên liệu cùng mọi người nấu hàng ngàn đòn bánh chưng gửi tới bà con các tỉnh phía Bắc.

Những hành động tốt đẹp đó đã không ngừng được chia sẻ, lan tỏa khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trên toàn tỉnh. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, tôn giáo, rất nhiều những cá nhân đã luôn nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” đã sẵn sàng san sẻ những đồng tiền chắt chiu của mình hay những vật chất cần thiết chỉ để mong giúp đỡ phần nào cho đồng bào phía Bắc.

Thông qua kênh của Ủy ban MTTQVN tỉnh, chỉ trong hơn một ngày rưỡi kêu gọi đã tiếp nhận được hơn 4,7 tỷ đồng tiền ủng hộ của các cá nhân, tập thể và số tiền gửi về tài khoản của Ủy ban MTTQVN tỉnh, hoặc đến ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh vẫn đang được tăng lên từng giờ. Ngoài ra, tổng số tiền được người dân, ban, ngành địa phương ủng hộ qua kênh của Ủy ban MTTQVN các huyện, thị, thành phố vẫn đang được cập nhật.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Hiện, Ủy ban MTTQVN tỉnh vẫn đang tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và vật chất. Mọi thông tin ủng hộ sẽ được cập nhật và đăng tải công khai, minh bạch trên trang facebook Mặt trận Thừa Thiên Huế. Bất cứ sự ủng hộ nào dù ít hay nhiều cũng đáng quý, đáng trân trọng. Là những người làm công tác Mặt trận, hơn lúc nào hết, khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn nhận được sự tin tưởng, gửi gắm của bà con chúng tôi chắc chắn rằng Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ là cơ quan làm cầu nối uy tín nhận sự ủng hộ của người dân, đoàn thể để chuyển đến đúng người, đúng địa chỉ. Có những cá nhân đến ủng hộ tại Ủy ban MTTQVN tỉnh làm chúng tôi thực sự xúc động, khi đồng bào mình hoạn nạn mới càng khẳng định thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: THẢO VY

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-nhieu-cung-tran-quy-145991.html