Báo Pháp luật Việt Nam lên Cao Bằng tận tay trao quà hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bão lũ

Đoàn đại diện Báo Pháp luật Việt Nam mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức Nhân dân tỉnh Cao Bằng sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Cao Bằng trân trọng tiếp nhận nhu yếu phẩm của Báo PLVN gửi tặng (Ảnh: Lê Hanh)

Bà Nguyễn Hồng Vân, Phó chủ tịch MTTQ tỉnh Cao Bằng trân trọng tiếp nhận nhu yếu phẩm của Báo PLVN gửi tặng (Ảnh: Lê Hanh)

>> Chung tay vì Tình dân tộc - Nghĩa đồng bào

Những chiếc xe chở đầy nhu yếu phẩm của Đoàn đại điện cán bộ, phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) lăn đường từ sáng sớm nay, 13/9. Mặc dù thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, đường sá nhiều khó khăn do mưa lũ, sạt lở đất nhưng đoàn vẫn cố gắng lên Cao Bằng sớm nhất để kịp thời hỗ trợ đồng bào

Những chiếc bánh chưng còn ấm được Đoàn Báo PLVN mang đến vùng lũ. (Ảnh: Lê Hanh)

Những chiếc bánh chưng còn ấm được Đoàn Báo PLVN mang đến vùng lũ. (Ảnh: Lê Hanh)

Sau khi cơn bão số 3 càn quét, cuộc sống của đồng bào nhiều vùng ở Cao Bằng trở nên khó khăn hơn. Báo PLVN đã có mặt tại đây, mang theo tấm lòng của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo và các đơn vị, đối tác đồng hành cùng Báo, với những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu trao tận tay người dân đang cần sự giúp đỡ.

Những phần quà đóng gói cẩn thận của Báo PLVN được lực lượng Quân đội tỉnh Cao Bằng chuyển tới tay bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Những phần quà đóng gói cẩn thận của Báo PLVN được lực lượng Quân đội tỉnh Cao Bằng chuyển tới tay bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Trước đó, từ những ngày đầu sau khi bão đi qua, khi cập nhật tin tức về thiệt hại của người dân Cao Bằng, Ban biên tập Báo PLVN đã lập tức kêu gọi, huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm và cá nhân để chung tay đóng góp.

Trong không khí khẩn trương, các phóng viên, nhà báo, người lao động của Báo đã cùng nhau chọn lựa nhu yếu phẩm cần thiết và gói ghém cẩn từng túi quà để chuyển đến đồng bào vùng lũ, với mong muốn sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của người dân nơi đây.

Mỗi túi quà gồm gạo, mì tôm, thuốc, sữa, lương khô, bánh chưng, nước sạch, và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đây không đơn thuần là vật chất mà là sự sẻ chia, là tấm lòng của những người làm báo góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Cao Bằng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo PLVN: “Trong lúc khó khăn nhất, sự chung tay của cả cộng đồng nói chung, Báo PLVN nói riêng đã mang lại nguồn động viên rất lớn cho đồng bào tỉnh Cao Bằng. Đây không chỉ là những món quà vật chất, mà là niềm hy vọng mà quý Báo đã gửi đến người dân Cao Bằng, đó là sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ giúp bà con thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn này.”.

Những món quà được phóng viên Báo PLVN đại diện trao cho Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng để gửi đến bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Những món quà được phóng viên Báo PLVN đại diện trao cho Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng để gửi đến bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, Đại úy Phạm Xuân Trường - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Trong thời gian qua, cùng với các đơn vị, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã nhận được nhiều sự kết nối từ các đơn vị trong và ngoài lực lượng từ mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở và lũ lụt. Các nguồn lực là rất lớn, chủ yếu nhu yếu phẩm và các đồ dùng thiết yếu được gửi đến bà con. Trong điều kiện khó khăn khi vận chuyển và tiếp cận hiện trường vì điều kiện địa hình và thời tiết nhưng vẫn nhận tận tay các suất quà, bà con vùng bão lũ hết sức xúc động.

Lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nhu yêu phẩm đến tay bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nhu yêu phẩm đến tay bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Phóng viên Lê Hanh, đại diện đoàn Báo PLVN trực tiếp đến Cao Bằng xúc động chia sẻ: “Là phóng viên thường xuyên đưa tin, tác nghiệp tại Cao Bằng nhiều năm, khi chứng kiến những ảnh hưởng nặng nề của người dân Cao Bằng sau cơn bão, tôi thấy rất xót xa. Khi Báo PLVN tổ chức đoàn công tác đặc biệt đến với bà con, tôi cùng đồng nghiệp đã quyết tâm, đồng lòng kêu gọi sự ủng hộ với mong muốn mang đến những gì thiết thực nhất cho người dân nơi đây. Những túi quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng của anh chị em Báo PLVN.”

Từng gói quà là sự gửi gắm yêu thương của các nhà báo, phóng viên, người lao động của Báo PLVN đến bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Từng gói quà là sự gửi gắm yêu thương của các nhà báo, phóng viên, người lao động của Báo PLVN đến bà con vùng lũ (Ảnh: Lê Hanh)

Những khoảnh khắc trao quà tại những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề do bão, những cái nắm tay siết chặt đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thành viên Đoàn Báo PLVN. Đây không chỉ là một chuyến đi công tác, mà còn là hành trình của tấm lòng và sự đồng cảm. Đó không chỉ là sự nỗ lực của riêng Báo PLVN, mà còn là sự kết nối tình người, là một minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Những phóng viên, nhà báo của Báo PLVN dù ở nơi đâu, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn hướng về đồng bào vùng khó khăn, mang theo sự sẻ chia chân thành, nhanh chóng nhất.

Tổng số nhu yếu phẩm, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà Đoàn thiện nguyện Báo PLVN vận động ủng hộ tại Cao Bằng

Cụ thể, 200 suất quà (gồm thuốc, sữa, lương khô, ủng, áo phao, xà bông, thuốc….), 100 thùng nước lọc, 100 thùng mì tôm, 500kg gạo, 300 cái bánh chưng, 2 bao quần áo…

Lê Hanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bao-phap-luat-viet-nam-len-cao-bang-tan-tay-trao-qua-ho-tro-dong-bao-anh-huong-bao-lu-post525306.html