Bão qua đi, mái ấm ở lại

Sau trận bão số 3, căn nhà gỗ xiêu vẹo của gia đình bà Lương Thị Hơn, ngụ thôn Pá Thoọc, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái phải tháo dỡ khẩn cấp vì nguy cơ đổ sập. Tuy nhiên, nhờ sự chung tay của cộng đồng, giữa đổ nát, một mái ấm mới, vững chãi đã hình thành.

Nhiều năm nay, bà Hơn cùng 5 người thân sống trong căn nhà gỗ lợp Proximang đã xuống cấp nghiêm trọng, tường xi tróc lở, khung gỗ bị mối mọt, mái dột, không đảm bảo che mưa nắng. Trận bão số 3 vừa qua như “giọt nước tràn ly”, gió giật mạnh khiến ngôi nhà có nguy cơ đổ sập, cả gia đình buộc phải dọn đi ở nhờ.

“Lúc đó chúng tôi chỉ kịp dọn ít đồ đi ở nhờ vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào”, bà Hơn kể lại với đoàn công tác Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn hôm 19/4.

Gia đình bà Lương Thị Hơn phải di dời khẩn sau bão số 3

Gia đình bà Lương Thị Hơn phải di dời khẩn sau bão số 3

Gia đình bà có 6 người, chỉ một người có khả năng lao động nhưng cũng thường xuyên đau yếu. Thu nhập bấp bênh từ vài sào ruộng và công việc làm thuê theo thời vụ khiến giấc mơ dựng lại căn nhà kiên cố tưởng như xa vời.

Nhưng sau bão, một cánh cửa mới đã mở ra khi Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phát động chương trình "Tiếp sức học sinh đến trường sau bão số 3", nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, đặc biệt là những gia đình nghèo có con em trong độ tuổi đến trường. Chương trình được sự đồng hành của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và bạn đọc trên cả nước. Từ đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương, gia đình bà Hơn được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới.

Ông Trần Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (thứ hai từ phải sang) cùng chính quyền địa phương thay mặt Công ty IPPG trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình bà Lương Thị Hơn

Ông Trần Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (thứ hai từ phải sang) cùng chính quyền địa phương thay mặt Công ty IPPG trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình bà Lương Thị Hơn

Với 60 triệu đồng do IPPG tài trợ, cùng sự góp công, góp sức từ người dân, đoàn thể xã hội địa phương, căn nhà cấp 4 được hoàn thiện sau gần 2 tháng. Ngôi nhà được xây trên nền đất cũ, với tường xây, nền xi măng, mái lợp tôn lạnh - đủ vững chãi để trở thành nơi an cư mới cho cả gia đình.

Tại buổi trao nhà, bà Hơn lặng nhìn căn nhà mới, rồi bùi ngùi lau nước mắt: “Tôi không sợ nghèo… nhưng không nghĩ sẽ có ngày gia đình tôi lại có được chỗ ở như thế này. Có nhà rồi, mới dám nghĩ đến ngày mai”.

Niềm vui bên căn nhà mới

Niềm vui bên căn nhà mới

Trước đó, vào tháng 9/2024, bà Tiên Nguyễn - Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPPG đã đến Tòa soạn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, trao tặng 1 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh, người dân vùng lũ. Đó là sự giúp đỡ kịp thời, xuất phát từ tấm lòng và trách nhiệm của một doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, nhiều ngôi nhà đã được dựng lên. Với bà Lương Thị Hơn, mái nhà mới không chỉ là chốn nương náu, mà còn là điểm tựa để khởi đầu lại một cuộc sống ổn định sau thiên tai.

Trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức học sinh đến trường sau bão số 3", hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 19/4/2025, đoàn công tác của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân, đã đến huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương trao tặng nhà ở, học bổng, cùng các trang thiết bị trường học.

Tại huyện Trấn Yên, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng 5 căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ gia đình trên địa bàn, trong đó có gia đình bà Lương Thị Hơn.

Hà Thủy; Ảnh: Mạnh Hiếu

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/bao-qua-di-mai-am-o-lai-318320.html