Bão số 3: Người dân Hà Nội nghiêm túc phòng tránh, hạn chế ra đường

10 giờ sáng 7/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão, Hà Nội có mưa nhỏ, gió giật nhẹ, lác đác vài điểm ngập úng.

Người dân hạn chế đi lại trên đường Hai Bà Trưng - Hà Nội, sáng 7/9. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXN

Người dân hạn chế đi lại trên đường Hai Bà Trưng - Hà Nội, sáng 7/9. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Hà Nội, các đường phố vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Có thể thấy, với sự khuyến cáo kịp thời và các thông tin cập nhật của cơ quan chức năng, người dân Thủ đô Hà Nội đã sớm chuẩn bị các điều kiện để phòng, tránh mưa bão.

Trên các tuyến đường vốn đông đúc phương tiện giao thông vào ngày cuối tuần như: Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), trở nên vắng vẻ do người dân hạn chế ra đường theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Một số khu vực tại quận, huyện Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức vào lúc 9 giờ sáng đã có mưa và gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Dọc các khu nhà biệt thự, liền kề tại đường Lê Trọng Tấn, khu vực khu đô thị mới Dương Nội (Hà Đông)... người dân đã chuẩn bị các bao tải cát, tấm inox chắn đề phòng ngập, nước tràn vào hầm.

Tại các khu chung cư, ban quản lý và người dân đã chuẩn bị nhiều bao tải cát để chèn cửa kính ra vào các sảnh, khu vực hầm xe phòng nước ngập. Tại một số khu vực chung cư tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), dù trời mưa, gió khá lớn, các công nhân vẫn đang tiến hành cưa, chặt cây xanh bị đổ, gãy sau cơn mưa giông chiều tối qua nhằm đảm bảo an toàn, lưu thông cho người dân. Trên các đường phố có nguy cơ ngập úng nặng, lực lượng chức năng đề cử người ứng trực, xử lý khi sự cố xảy ra.

Cũng theo ghi nhận trong sáng 7/9, các chợ dân sinh tại một số khu vực Đông Ngạc, Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm); Tây Mỗ, Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy)... người dân vẫn tranh thủ đi mua sắm tuy nhiên thưa vắng hơn so với ngày thường. Một số người bán hàng cho biết, rau xanh, thịt, cá vẫn đảm bảo cung cấp đủ.

Dậy từ 6 giờ sáng, chị Lưu Nhiên Thảo (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) quàng vội cái áo mưa rồi lao ra chợ. Do chiều 6/9, chị đi làm về muộn, lúc ra chợ thì không còn gì để mua nên cả đêm thấp thỏm, lo âu. “Theo dõi thông tin mưa bão trên các báo tôi mới biết lần nãy bão rất to, Hà Nội có nguy cơ ngập úng diện rộng. Chiều qua đi làm về gặp tắc đường, đến chợ thì không còn gì để mua, rau thịt tranh nhau nên sáng nay tôi phải tranh thủ ra chợ mua cho vài ngày tới”, chị Lưu Nhiên Thảo cho biết.

Còn chị Nguyễn Thu Phương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì đã sớm chuẩn bị cho những ngày mưa bão. Toàn bộ thực phẩm chị mua gấp đôi để vừa chuẩn bị cho nhà mình, vừa mang vào nhà bố mẹ ở gần đó. “Khu vực nhà tôi mưa to là ngập nên bão thì chắc chắn không thể di chuyển ra ngoài. Bố mẹ tôi già yếu nên không chỉ chuẩn bị thực phẩm, mà thuốc men cũng phải được kiểm tra, bổ sung ngay trước khi bão về”, chị Thu Phương chia sẻ.

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 7/9, Hà Nội sẽ có mưa to, gió giật mạnh, đối diện với nguy cơ ngập lụt đô thị do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Với sự cảnh báo từ sớm của thành phố Hà Nội, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương, ban, ngành và người dân Thủ đô, mong rằng, thiệt hại của cơn bão sẽ được giảm thiểu tối đa.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bao-so-3-nguoi-dan-ha-noi-nghiem-tuc-phong-tranh-han-che-ra-duong-20240907123441669.htm