Báo Thái Lan đòi sa thải HLV Nhật, đưa Kiatisuk trở lại
Thất bại ở trận chung kết King's Cup trước Iraq khiến tương lai của HLV người Nhật Masatada Ishii bị đặt dấu hỏi.

Trước khi mất chức vô địch King Cup, đội tuyển Thái Lan (áo sẫm) cũng mất chức vô địch AFF Cup vào tay đội tuyển Việt Nam ở đầu năm trên sân nhà.
Quả nhiên, trong khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT)chưa có động thái nào thì truyền thông nước này đã vào cuộc. Nhiều tờ đồng quan điểm rằng HLV Nhật Bản không phù hợp với bóng đá Thái Lan. "Sử dụng các HLV người Nhật Bản ở các đội tuyển, bao gồm đội tuyển quốc gia, đội U.23 và đội tuyển nữ, không có nghĩa là Thái Lan sẽ thành công như bóng đá Nhật Bản. Phải có một nền tảng đào tạo cầu thủ như bóng đá Nhật Bản và trải qua rất nhiều năm, thì mới có thể hy vọng thành công. Việc FAT chạy theo giải pháp sử dụng HLV Nhật Bản, đến nay rõ ràng là một vòng luẩn quẩn không hồi kết và mắc kẹt trong ý định đó", tờ báo thể thao số 1 ở Thái Lan,Siamsport bày tỏ.
Chính FAT từng thấm thía với sự lựa chọn "thân Nhật" và đã phải sa thải HLV đội tuyển nữ Thái Lan Futoshi Ikeda (người Nhật Bản) để bổ nhiệm trở lại HLV trong nước, bà Nuengrutai Srathongvian. Tương tự, tại đội U.23 Thái Lan, HLV Takayuki Nishigaya người Nhật Bản cũng bị sa thải sau một loạt thành tích yếu kém, bổ nhiệm HLV tạm quyền Thawatchai Damrong-Ongtrakul, một HLV nội vừa giúp U.23 Thái Lan giành quyền lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á.
Loại bỏ phải đồng thời thu nạp, báo Thái "tiến cử" Kiatisuk Senamuang, huyền thoại bóng đá Thái, cựu HLV CLB HAGL và đội Công an Hà Nội, từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến năm 2017, đưa đội tuyển nước này vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á.