Bạn đọc Báo Tiền Phong chia sẻ với gia đình người thương vong do bão số 3 tại Hà Nội

Chiều ngày 8/9, Báo Tiền Phong phối hợp cùng nhà tài trợ đã đến phúng viếng, chia sẻ, động viên một số trường hợp bị thương vong do bão số 3 tại Hà Nội.

Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm bệnh nhân Hoàng Sỹ Long (quê Thanh Hóa) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện, chị Đỗ Thị Quỳnh, vợ bệnh nhân Long cho biết, khoảng 15h40 ngày 6/9, anh Long điều khiển xe máy chở theo chị dâu L.T.T đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Khi tới gần đường sắt (hướng Giải Phóng) thì bất ngờ bị một cây phượng bật gốc, đổ đè trúng. Vụ việc khiến chị T tử vong tại chỗ, anh Long bị thương nặng.

Đại diện Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng Sỹ Long đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Đại diện Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng Sỹ Long đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo chị Quỳnh, chị T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng chị làm nông, nuôi 3 con. Trong đó, cháu nhỏ nhất học lớp 8. Chị T dự tính xuất khẩu lao động sang Nhật Bản làm việc để có tiền lo cho các con ăn học. Tuy nhiên, khi chị T ra Hà Nội chờ bay thì xảy ra vụ việc.

Chị Quỳnh cũng cho biết, anh Long hiện bị đa chấn thương nặng, dập xương tủy, liệt nửa người dưới và tứ chi, tụ máu não, phổi bị ảnh hưởng.

Tại buổi thăm, thay mặt bạn đọc báo Tiền Phong, chị Trần Thu Hà, Chánh Văn phòng Báo Tiền Phong đã gửi phúng viếng chị T. và trao quà động viên anh Long. Chị Trần Thu Hà chúc gia đình sớm vượt qua nỗi đau, tập trung chăm sóc để anh Long sớm bình phục sức khỏe.

Đại diện báo Tiền Phong và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông N.Đ.T.

Đại diện báo Tiền Phong và nhà hảo tâm đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông N.Đ.T.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông N.Đ.T (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) bị tử vong do cây đổ.

Anh Ngô Đức Tú (con trai ông T) cho biết, chiều ngày 6/9, cơn dông đã làm đổ cây tại khu vực đường Tú Mỡ trước khu đô thị Vimexco (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Khi đó, ông T (SN 1964) chở theo vợ (SN 1968) đi qua khu vực trên và bị cây đổ trúng. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 7/9, ông T đã tử vong. Hiện tại, mẹ anh Tú đã xuất viện tiếp tục điều trị tại nhà.

Anh Tú là con đầu, hiện còn em gái đang học đại học năm cuối.

Chánh văn phòng Báo Tiền Phong Trần Thu Hà đã chia sẻ, động viên anh Tú và gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân. Đồng thời, tập trung chăm sóc để mẹ sớm bình phục sức khỏe.

Thay mặt gia đình, anh Ngô Đức Tú cảm ơn Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình lúc khó khăn, mất mát. Anh Tú chúc báo Tiền Phong ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc trên cả nước.

Tổng giá trị phần quà do bạn đọc và báo Tiền Phong trao cho các nạn nhân hôm nay là 30 triệu đồng.

Trong đó, chị Nguyễn Thị Phương Bắc (trú tại khu Sun Ancora, tòa nhà T1 số 3 Lương Yên) ủng hộ 20 triệu đồng.

Chị Thân Thị Lý (phòng 1109 chung cư Hòa Bình, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) ủng hộ 2 triệu đồng.

Một bạn đọc khác ủng hộ 5 triệu đồng và báo Tiền Phong 3 triệu đồng.

Thanh Hiếu - Việt Khôi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-doc-bao-tien-phong-chia-se-voi-gia-dinh-nguoi-thuong-vong-do-bao-so-3-tai-ha-noi-post1671033.tpo