Bảo Trâm Idol lần đầu 'lột xác' táo bạo sau hơn 10 năm làm nghề
Sau hơn 10 năm gắn liền với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo, Bảo Trâm Idol bất ngờ 'lột xác' đầy táo bạo trong ca khúc 'Phút yếu lòng' – nhạc phim điện ảnh 'Cải mả'. Giọng hát từng gắn với 'Chỉ còn những mùa nhớ' nay trở nên ma mị, sâu thẳm và ám ảnh, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình âm nhạc của cô.
Giọng hát từng gắn liền với hình ảnh trong trẻo, tinh khôi của “Chỉ còn những mùa nhớ” nay khiến khán giả bất ngờ khi Bảo Trâm Idol trở lại đầy ma mị trong “Phút yếu lòng” – ca khúc nhạc phim điện ảnh "Cải mả". Đây được xem là bước ngoặt lớn nhất trong hành trình nghệ thuật hơn mười năm của nữ ca sĩ.

“Phút yếu lòng” – OST phim "Cải mả" đánh dấu màn lột xác ma mị của Bảo Trâm Idol
Nếu “Chỉ còn những mùa nhớ” là nỗi buồn dịu nhẹ, thì “Phút yếu lòng” lại là nỗi buồn giằng xé và sâu thẳm. Bảo Trâm không còn là cô gái của những giai điệu trong sáng, mà là một người phụ nữ trưởng thành, biết đối diện với phần yếu đuối trong tâm hồn mình. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có những phút yếu lòng. Không phải để biện minh cho sai lầm, mà để thừa nhận rằng con người vốn dĩ không toàn vẹn. Với tôi, ‘Phút yếu lòng’ là ca khúc thật nhất, ma mị nhất và cũng tự do nhất mà tôi từng hát”.
Âm nhạc của “Phút yếu lòng” mang hơi thở hiện đại, với nhịp trống trầm và tiếng đàn dồn dập, tạo nên không khí đầy mê lực. Trên nền nhạc ấy, giọng hát của Bảo Trâm được xử lý mềm mại nhưng có chiều sâu hơn, đôi lúc như lời thì thầm, đôi lúc lại như tiếng gọi mời đầy ám ảnh. Cách cô ngân và ngắt hơi mang đến cảm giác vừa mong manh vừa quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc trước đây.
Trước đó, Bảo Trâm từng được yêu mến qua hàng loạt ca khúc giàu cảm xúc như “Chỉ còn những mùa nhớ”, “Cây táo nở hoa”, hay gần đây là “Lạc mất em bây giờ” – bản nhạc giúp cô tiếp cận thế hệ khán giả trẻ hơn. Tuy nhiên, “Phút yếu lòng” mới thực sự cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ nhất, cả về phong cách âm nhạc lẫn cảm xúc biểu đạt.
Bảo Trâm cho biết, cô không cố “thay đổi hình ảnh” để chạy theo xu hướng, mà muốn mở rộng biên độ cảm xúc của chính mình: “Tôi muốn thử những điều khác, không chỉ hát về sự dịu dàng mà còn về những mặt sâu hơn của con người. Có lúc trong sáng, có lúc u tối – nhưng đều là thật”.
Bảo Trâm (SN 1991) sở hữu giọng hát trong trẻo, truyền cảm và được khán giả yêu mến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, nơi cô đạt thành tích Top 3.
Sau cuộc thi, cô kết hôn và dành thời gian xây dựng tổ ấm nhưng vẫn song song theo đuổi đam mê ca hát. Bên cạnh các show diễn sự kiện, nữ ca sĩ hoàn thành 3 năm học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Nữ ca sĩ từng đạt được nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng song ca tại Hội diễn toàn quốc 2018, Huy chương bạc đơn ca năm 2021.











