Nguyễn Hùng - diễn viên phim 'Mưa đỏ' nhận Giải 'Cảm hứng Việt'
Từ một bartender phố núi Pleiku, Nguyễn Hùng đã có một hành trình dài khi ca khúc 'Còn gì đẹp hơn' trong bộ phim 'Mưa đỏ' của anh trở thành hiện tượng âm nhạc. Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2.9, ca khúc đã lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khắc họa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Tại Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra ngày 6.11 tới, Nguyễn Hùng là nghệ sĩ duy nhất nhận giải “Cảm hứng Việt”. Hành trình của Nguyễn Hùng là câu chuyện đẹp về niềm tin, lòng tri ân và sức lan tỏa của âm nhạc.

Nguyễn Hùng hóa thân vào nhân vật Hải trong phim "Mưa đỏ"
Lan tỏa của một ca khúc và một niềm tin đẹp
Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Hòa cùng dòng chảy ấy, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động kiến tạo những chương trình, hoạt động truyền thông mang tính lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo của người Việt.
Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ ấy, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam đã bổ sung hạng mục đặc biệt “Cảm hứng Việt” – nhằm tôn vinh vai trò của báo chí trong việc kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
“Cảm hứng Việt” được xem như biểu trưng cho sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam – sức mạnh có khả năng chạm tới trái tim, khơi dậy khát vọng và lan tỏa tinh thần Việt trong thời đại mới.
Diễn viên – ca sĩ Nguyễn Hùng vinh dự được trao giải “Cảm hứng Việt” cho ca khúc Còn gì đẹp hơn. Anh đồng thời cũng vào vai Hải trong phim Mưa đỏ.
Còn gì đẹp hơn không phải là nhạc phim chính thức của Mưa đỏ, nhưng được Galaxy Studio phát hành video ca từ lồng ghép những cảnh phim Mưa đỏ trong quá trình quảng bá đã tạo hiệu ứng đặc biệt.
Theo Nguyễn Hùng, anh viết ca khúc này từ những ngày đầu, ngay trong giai đoạn "vỡ" kịch bản cùng các bạn diễn của phim Mưa đỏ.
Đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9, bộ phim Mưa đỏ (ra mắt ngày 22.8.2025) tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, cùng thời điểm, ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện nhanh chóng gây tiếng vang dù không xuất hiện trực tiếp trong phim.

Cả hai tác phẩm – âm nhạc và điện ảnh, đã cùng hòa chung một mạch cảm xúc, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và lòng tri ân thế hệ đi trước.
Bài hát ngay lập tức lan tỏa mạnh trên TikTok – hàng chục nghìn người chọn đoạn điệp khúc “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng” làm nhạc nền cho những video về lòng yêu nước.
Đến đầu tháng 11, TikTok ghi nhận gần 290 nghìn video, YouTube đạt hơn 50 triệu lượt xem, còn Spotify thu về gần 8,5 triệu lượt nghe. Ca khúc trở thành hiện tượng âm nhạc trong dịp Quốc khánh 2.9, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khắc họa ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Với ca khúc Còn gì đẹp hơn và vai diễn Hải trong phim Mưa đỏ, Nguyễn Hùng không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.
“Tôi viết Còn gì đẹp hơn hoàn toàn trong cảm xúc tự nhiên. Lúc ấy tôi chỉ muốn hoàn thiện một bài hát mà mọi người có thể lắng nghe, cảm nhận. Tôi không nghĩ nó lại chạm đến nhiều trái tim đến thế”, Nguyễn Hùng chia sẻ.
“Tôi viết từ những điều thật nhất”
Nguyễn Hùng tâm sự, ca khúc được hoàn thiện trong hai giai đoạn. Khi nhận kịch bản Mưa đỏ, anh viết được một nửa bản nhạc rồi dừng lại. Sau khi hoàn thành các cảnh quay, anh trở lại với cảm xúc sâu hơn và viết nốt phần còn lại.
“Ban đầu, bài hát mang hình hài về tình yêu. Nhưng khi vào vai Hải, tôi thấy cần viết về một tình yêu lớn hơn – tình yêu Tổ quốc, về những người mẹ chờ con ra trận trở về”, nam diễn viên cho biết.

Nguyễn Hùng và các diễn viên phim "Mưa đỏ" xuất hiện trong nhiều chương trình lớn
Một câu thoại trong phim – “Ngủ một xíu cho đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ má” – đã khơi dậy trong anh hình ảnh những người mẹ Việt Nam anh hùng, mất con trong chiến tranh. Từ đó, câu hát “Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" ra đời – trở thành linh hồn của bài hát.
Nguyễn Hùng thừa nhận, mỗi lần trình diễn ca khúc trên sân khấu, anh đều rơi nước mắt. “Khi hát, tôi nhớ mẹ, nhớ những người lính đã hy sinh. Tôi viết dễ hiểu, mộc mạc, vì tôi muốn ai nghe cũng cảm được nỗi nhớ nhung, tự hào ấy”- diễn viên Nguyễn Hùng chia sẻ.
Trong Mưa đỏ, Nguyễn Hùng vào vai Hải – người thợ điện quê Quảng Nam, trùng với quê gốc và ngành học của chính anh. Nhân vật bị tra tấn và thiêu sống – một phân cảnh ám ảnh của bộ phim.
“Cảnh khó nhất với tôi là khi Hải phải bắn vào xác một người lính đã chết trong ống cống. Không biết đó là đồng đội hay kẻ địch. Nhưng dù là ai, việc bắn một người không còn khả năng chiến đấu là điều rất nhạy cảm. Tôi phải diễn sao cho khán giả hiểu được nỗi dằn vặt ấy,” Nguyễn Hùng kể.
Chính cảm xúc khi hóa thân thành người lính Quảng Trị đã thôi thúc anh sáng tác Còn gì đẹp hơn. “Tôi nghĩ đến tình yêu, đến mẹ, đến Tổ quốc – tất cả hòa làm một. Có lẽ vì thế mà ca khúc được mọi người đón nhận,” anh nói.

Nguyễn Hùng và khán giả hâm mộ
Giản dị mà sâu sắc – chỗ đứng của sự chân thành
Ít ai biết, trước khi nổi tiếng, Nguyễn Hùng từng là bartender ở phố núi Pleiku. Giữa những đêm sương, anh cầm guitar hát chay cho vài người khách nghe.
“Hôm ấy, các bạn lặng im đến mức khi tôi dừng hát, nghe rõ cả tiếng lá rơi. Không có đồng cát-xê nào nhưng đó là lần đầu tôi thấy mình hạnh phúc vì có người lắng nghe,” anh nhớ lại.
Tình yêu âm nhạc lớn dần qua những buổi hát ấy. Sau này, Nguyễn Hùng gia nhập ban nhạc MAYDAYs, thử sức với nhiều vai trò: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, để có thể kể chuyện bằng cả âm thanh và hình ảnh.
Nguyễn Hùng nói vui: “Tôi viết nhạc phim khi chính mình là diễn viên trong phim – đọc kịch bản, sống cùng nhân vật, nên dễ cảm và dễ hát hơn”.
Nguyễn Hùng thừa nhận chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trịnh Công Sơn – người mà anh gọi là “người dạy tôi thế nào là ca từ đúng”. Ngoài ra, nam diễn viên còn yêu thích Hoàng Dũng, Phan Mạnh Quỳnh, Đen Vâu và Thắng – những nghệ sĩ “biết kể chuyện bằng âm nhạc”.
Trước Mưa đỏ, Nguyễn Hùng từng thành công với Phép màu và Đàn cá gỗ – hai tác phẩm đều gây “sốt” trên mạng xã hội. Đàn cá gỗ đoạt Cánh Diều Vàng 2024, còn Phép màu đạt hơn 55 triệu lượt xem trên YouTube.
Tháng 9.2025, Mưa đỏ trở thành hiện tượng phòng vé, còn Còn gì đẹp hơn vang lên ở khắp nơi. Ca sĩ Tùng Dương nhận xét: “Bài hát chinh phục khán giả vì được viết từ một nghệ sĩ biết lắng nghe và rung cảm với cuộc đời”.
Khi được hỏi về cảm xúc của mình trước những thành công liên tiếp thời gian qua, Nguyễn Hùng chỉ cười: “Tôi tổng kết bằng một câu của mẹ: “Má tự hào khi có đứa con như con”. Chừng đó là đủ rồi”.

Nguyễn Hùng trong phim "Phép màu"
Giải “Cảm hứng Việt” – phần thưởng của niềm tin và cảm xúc
Sự ghi nhận của Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam với hạng mục “Cảm hứng Việt” là một vinh dự đặc biệt.
Ca khúc Còn gì đẹp hơn không chỉ là một bản nhạc, mà còn là lời tri ân, lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay.
Nguyễn Hùng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc vì sáng tác của mình được nhiều người biết đến. Rất trân trọng và cảm ơn Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam đã dành cho tôi vinh dự lớn lao này. Nhưng trên hết, tôi biết ơn những văn nghệ sĩ – chiến sĩ ngày xưa, có những tác phẩm của họ mãi mãi không ai biết tới. Chính họ đã đem nguồn cảm hứng thật sự cho tôi”.
Thời gian qua, Nguyễn Hùng liên tục xuất hiện trong các chương trình lớn: “Sao nhập ngũ” (24.8, TP.HCM), “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (31.8 tại Hà Nội) và “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” (1.9 tại Hà Nội) và hàng trăm cuộc giao lưu trên cả nước của ê kip phim Mưa đỏ với khán giả.
“Tôi vẫn còn choáng ngợp khi đứng giữa những sân khấu ấy. Đôi khi tôi ước mình là khán giả, để xem sân khấu của mình trông thế nào. Nhưng dù là sân khấu nhỏ hay lớn, điều quý giá nhất vẫn là cảm giác có người muốn nghe ca khúc của mình”- Nguyễn Hùng bày tỏ.
Từ một chàng trai vô danh nơi phố núi Pleiku đến người nghệ sĩ được tôn vinh bởi giải thưởng “Cảm hứng Việt”, Nguyễn Hùng chọn cho mình con đường lặng lẽ mà kiên định – hát bằng trái tim và viết bằng lòng biết ơn.
“Tôi nghĩ, âm nhạc chỉ thật sự đẹp khi nó khiến người nghe muốn sống tốt hơn, yêu đất nước hơn. Và với tôi, đó là điều còn gì đẹp hơn”- Nguyễn Hùng chia sẻ.










