Báo Tuyên Quang và Báo Hà Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 23-7, Đoàn Báo Tuyên Quang và Báo Hà Giang do đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia huyện Vị Xuyên và Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

 Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang thắp hương tại mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang thắp hương tại mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn Báo Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Bình Minh, Phó Tổng Biên tập; Mai Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Riêng tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng Liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang thắp hương tại phần mộ tập thể các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang thắp hương tại phần mộ tập thể các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang đã tới dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, mảnh đất thiêng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, trong suốt những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hàng ngàn chiến sỹ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, quyết tâm “một tấc không đi, một li không rời” để gìn giữ từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang viết lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang viết lưu bút tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Với tinh thần quả cảm, các anh đã khắc sâu lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Nơi đây có nhiều cán bộ, chiến sỹ từ nhiều miền quê trên cả nước đã nằm lại, thân thể các anh đã hòa vào đất mẹ, để Tổ quốc mãi mãi bình yên và trường tồn.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ từng tấc đất, bờ cõi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Báo Tuyên Quang thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn Thanh niên Báo Tuyên Quang thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn Báo Tuyên Quang, Báo Hà Giang tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tại mảnh đất linh thiêng này, máu của các anh đã hòa chung với dòng máu anh hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/bao-tuyen-quang-va-bao-ha-giang-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-va-den-tho-cac-anh-hung-liet-si-diem-cao-468!-177762.html