Bão và hoàn lưu bão

1. Những phát ngôn của một nam sinh đã gây bão trên mạng xã hội. Dư luận lên tiếng ầm ĩ, thậm chí có nhiều khán giả cho rằng đó là những phát ngôn thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Sơ suất trong phát ngôn là điều dễ thông cảm, nhưng lệch chuẩn trong nhận thức là rất đáng cảnh báo.

Việc thí sinh Olympia phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội là lời nhắc nhở cho toàn xã hội, về việc định hướng, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, trách nhiệm và sự tôn trọng đối với quê hương, đất nước, cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông.

Thiết nghĩ, đối với một học sinh lớp 12, cho dù thông minh, hiểu biết, cũng chưa đủ độ chín để có thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sâu sắc, chặt chẽ.

Dù rằng rất nhanh thôi, nam sinh đã có lời xin lỗi và mong mọi người “tha thứ”. Dư luận vốn khắc nghiệt hơn nhiều, không thể chỉ vì một lời xin lỗi mà mọi chuyện có thể dập tắt ngay được, hoàn lưu của cơn bão phát ngôn ấy chắc chắn vẫn còn.

2. Cơn bão số 3 có tên Yagi là siêu bão mạnh nhất khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2024, với sức gió cực đại và hoàn lưu rộng lớn. Đây cũng là cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh nhất lịch sử các cơn bão hoạt động trong biển Đông với sức tàn phá vô cùng khó lường.

Trong bão, người ta phải chứng kiến sự gãy đổ, bật gốc, lộ ra bộ rễ trơ trụi, thậm chí vẫn bị bó chặt trong các bầu đất của hàng ngàn cây xanh.

Siêu bão có sức tàn phá dữ dội nhưng hoàn lưu bão còn gây những thiệt hại không ai có thể lường trước được. Sáng nay tôi hỏi thăm bố mẹ người bạn thân đang sống ở bản Pác Thay, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, bác buồn rầu thông báo đám ruộng sắp đến lúc thu hoạch bị lốc xoáy phá tan tành. Thế là sắp đến lễ mừng cơm mới mà chả còn hạt thóc nào trong nhà, trên nương. “Mất chút lúa, coi như của đi thay người. May mắn, cháu ạ, tất cả mọi người lành lặn”.

Tính đến 13h30’ ngày 11/9/2024, tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã có 296 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó hình ảnh TP Hạ Long tan hoang, cầu trên Phú Thọ bị sập, người chết, xe trôi... Thái Nguyên nguy kịch vì bị lũ cô lập... Cao Bằng 20 người trên xe khách mất tích vì bị sạt đường... tất cả đều ám ảnh chúng ta. Và còn vô cùng nhiều những mất mát khác, đặc biệt là tính mạng con người! Của cải mất có thể kiếm lại được, nhưng mạng người mất thì không bao giờ có thể tái sinh!

3. Cơn bão đi qua. Nhưng còn biết bao ngổn ngang, tan tành phải mất rất lâu nữa mới giải quyết được?. Nếu siêu bão Yagi theo dự đoán là ở cấp 16 thì chuyện cậu bé lớp 12 với những phát ngôn “ảo tưởng” kia chỉ như cơn gió cấp 5, cấp 6. Sau những chỉ trích, mắng mỏ thì đa số người lớn tuổi đều sẵn sàng bao dung. Bởi con người ai mà chẳng mắc sai lầm, sai lầm của tuổi trẻ có thể khiến người ta đớn đau, nhớ mãi nhưng đó lại là cơ hội để họ trưởng thành.

Trong cơn siêu bão Yagi, chúng ta đã chứng kiến hình ảnh những đoàn xe đi chậm lại, che chắn cho những người đi xe máy trên cầu Nhật Tân, những chiến sĩ công an, bộ đội, dân phòng, thanh niên... lao mình ra cơn bão cứu người... Và những ngày gần đây, chúng ta càng thấy rõ hơn nghĩa tình người Việt Nam. Nhiều đoàn cứu trợ tự nguyện từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa... rầm rập kéo lên các tỉnh miền núi phía Bắc để ứng cứu.

Rồi thiên tai sẽ qua, chúng ta phải tái thiết cuộc sống. Chính tình người, sự sẻ chia lẫn nhau khiến chúng ta thấy cuộc sống này đáng sống biết bao nhiêu!

KIỀU HUYỀN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bao-va-hoan-luu-bao-32912.htm