Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng

Chiều 11-8, chị Phương (ở chung cư Vinaconex, quận Thanh Xuân) vừa về đến nhà đã được con gái kéo vào to nhỏ:

- Bình thường bác My hiền thế mà hôm nay cứng rắn lắm mẹ ạ.

- Chuyện là thế nào mà con nói vậy? Chị Phương hỏi con gái.

Cô con gái liền kể: Trưa nay con cùng bác My đi thang máy thì có mấy anh chị cũng vào cùng, người đeo khẩu trang, người không đeo, lại còn cười đùa ầm ĩ. Thấy vậy, bác My nhắc nhở các anh chị ấy đeo khẩu trang và hạn chế gây ồn trong thang máy.

Nghe góp ý, một chị rút khẩu trang ra đeo, nhưng có một anh cùng đi lầu bầu: “Bảo vệ không nhắc thì thôi, bác là gì mà nhắc. Đúng là nhiều chuyện”.

Bác My trả lời: “Nhiều chuyện tôi cũng nói để tất cả cùng phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng”.

Kể lại chuyện với Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng, tại các khu chung cư, ngoài trách nhiệm của bộ phận bảo vệ, quản lý tòa nhà... thì rất cần những người dân có ý thức đấu tranh, nhắc nhở thực hiện nếp sống nơi công cộng, nhất là bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, hạn chế dịch lây lan.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/976357/bao-ve-minh-bao-ve-cong-dong