Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhìn từ truyền thống gia đình

Khi mỗi gia đình là một 'pháo đài' vững chắc, được xây dựng trên nền tảng của sự gương mẫu, lòng tin và tình yêu Đảng chân thành, thì toàn Đảng sẽ là một khối thống nhất, không gì có thể lay chuyển được.

Kỳ cuối: Vững niềm tin vào Đảng

"

Trong một gia đình có truyền thống cách mạng có nhiều thế hệ đảng viên thì cái được lớn nhất là nền tảng về giáo dục. Đảng viên lâu năm giáo dục cho đảng viên trẻ nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về Đảng. Khi Đảng ta có những đảng viên mẫu mực, có những gia đình cách mạng kiên trung, có nhiều thế hệ đảng viên trong một gia đình thì không một thế lực thù địch nào, không một âm mưu “diễn biến hòa bình” nào có thể làm lung lay được nền tảng tư tưởng ấy. Sức mạnh nội lực từ mỗi gia đình là viên gạch quý giá nhất, vững chắc nhất để xây nên tường thành bảo vệ lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đưa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ở cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tốt hơn, hiệu quả hơn, đúng như lời Bác đã nói "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy NGÔ VĂN TRỌNG

Địa chỉ đỏ ở Làng Rêu

Giữa khung cảnh bình dị của thôn Làng Rêu, xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi), một “pháo đài tư tưởng” vững chắc đã được kiến tạo và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó là gia đình cụ Phạm Văn Tài, một gia đình có tình yêu Đảng và tinh thần cách mạng được truyền lửa không ngừng nghỉ.

Rót ly rượu ngâm chuối rừng thơm nồng mời khách, cụ Tài chậm rãi bắt đầu câu chuyện. Gần 90 tuổi đời và hơn 65 năm tuổi Đảng, từ những năm tháng tham gia chiến dịch giải phóng Kon Tum khốc liệt, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng từ cấp xã đến tỉnh, cụ luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng.

"Càng lớn tuổi thì phải sống sao cho đúng với khí chất của người đảng viên, là tấm gương để thế hệ đảng viên trẻ và con cháu noi theo. Tôi luôn nhắc nhở, răn dạy con cháu: Vào Đảng là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, lợi ích chung của đất nước, luôn kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của quê hương", cụ Tài nói.

Ông Phạm Văn Tài tự hào với những thành quả đạt được. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Ông Phạm Văn Tài tự hào với những thành quả đạt được. Ảnh: TR.PHƯƠNG

Điều đặc biệt và đáng tự hào nhất ở gia đình cụ Tài chính là ngọn lửa cách mạng được thắp sáng và lan tỏa qua ba thế hệ đảng viên. Đến nay, đã có 7 người con, cháu của cụ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Không một ai trong số họ được “sắp đặt” hay “đưa đường chỉ lối” bằng thành tích hay danh hiệu, thay vào đó, họ đã tự nguyện giác ngộ và tự nguyện vào Đảng bằng niềm tin được ươm mầm từ những điều giản dị nhất. Những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi trò chuyện thân tình giữa ba thế hệ. Đó là nơi lý tưởng cách mạng không phải là khái niệm khô khan, mà là hơi thở, là lẽ sống được truyền thụ một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Cụ Tài chia sẻ, triết lý sống rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa đã theo tôi hàng chục năm qua, đó là với đồng bào dân tộc thiểu số, mọi việc phải nhìn thấy, sờ thấy, nói được phải làm được. Gia đình tôi cố gắng làm thật tốt từ trồng trọt, dạy bảo con cháu, giữ chuẩn mực đạo đức... để người dân nhìn vào, tin tưởng và làm theo. Đó là cách để dân tin Đảng.

“Sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của thế hệ trẻ là nhờ những gia đình như cụ Phạm Văn Tài. Thanh niên trong xã không còn hỏi “vào Đảng để làm gì?”, mà tự phấn đấu để được vào Đảng. Họ thấy rõ Đảng là chỗ dựa, là lý tưởng, vào Đảng là được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy, khi lý tưởng được cụ thể hóa bằng hành động, bằng tấm gương sống động sẽ có sức thuyết phục và thu hút mạnh mẽ hơn bất kỳ lời kêu gọi hay khẩu hiệu nào”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ba Vinh Phạm Văn Hoa nhấn mạnh.

Những hạt nhân như cụ Tài đã tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên ở xã Ba Vinh tự nguyện, tự giác rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên để được cống hiến nhiều hơn cho quê hương. Câu chuyện của đảng viên trẻ Phạm Thị Đinh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Làng Rêu là một minh chứng rõ nét. “Vào Đảng giúp tôi thay đổi tư duy, tự tin hơn, trách nhiệm hơn và biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Tôi chủ động truyền đạt chính sách của Đảng, vận động chị em vay vốn, tiết kiệm, nuôi dạy con tốt, giảm tình trạng tảo hôn... Luôn cố gắng nói được, làm được, để "nói dân nghe và làm cho dân tin", như cách cụ Tài đã làm với người dân trước đây", chị Đinh thổ lộ.

Lan tỏa tình đoàn kết trong cộng đồng

Gần 90 năm tuổi đời, phần thưởng quý giá nhất của đảng viên A Cảnh, Chi bộ thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo (tỉnh Quảng Ngãi) là những tấm huy hiệu Đảng. Tinh thần suốt đời cống hiến cho lý tưởng của Đảng của thương binh A Cảnh như mạch nguồn nuôi dưỡng các thế hệ kế cận. Gia đình ông Cảnh tự hào là tổ ấm duy nhất ở Kon Rôn có 3 thế hệ là đảng viên.

Dù tuổi cao, ông A Cảnh vẫn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp sức xây dựng địa phương. Ảnh: HOÀI TIẾN

Dù tuổi cao, ông A Cảnh vẫn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp sức xây dựng địa phương. Ảnh: HOÀI TIẾN

Trong ngôi nhà nhuốm màu thời gian, cứ vào dịp cuối tuần hoặc các ngày đặc biệt, 7 người con của ông Cảnh cùng tề tựu về thăm cha, quây quần bên bữa cơm gia đình. Ở những bữa cơm ấy, chính câu chuyện từ những tháng năm chiến đấu với lý tưởng cách mạng cao đẹp của cha đã hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mỗi thành viên. Lấy chính mình làm gương, ông Cảnh động viên các con làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, sống nghĩa tình với mọi người. Ông cổ vũ các thành viên trong gia đình nỗ lực phấn đấu để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tinh thần, lý tưởng của ông Cảnh như ngọn lửa rực cháy, soi sáng khát vọng cống hiến của các thành viên. Lần lượt 9 người con, cháu của ông tự nguyện rèn luyện, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến. Quây quần bên bếp lửa nồng ấm, ông Cảnh cười đầy tự hào, ví von, gia đình tôi đủ để thành lập 1 chi bộ có cấp ủy. Trong đó, tôi là “bí thư chi bộ”, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên. Chi bộ "nhà tôi" có tinh thần phê bình và tự phê bình rất cao. Mỗi thành viên phải nêu gương vì việc chung và đều có trách nhiệm nuôi dạy, ươm mầm các “hạt giống đỏ” cho Đảng.

Năm 24 tuổi, anh U Lý trở thành đảng viên thứ hai (sau ông Cảnh) trong niềm hân hoan của cả gia đình, xóm làng. Anh Lý nhớ mãi cái vỗ vai đầy tự hào của cha trong ngày trọng đại ấy. “Phải làm tốt nhất công việc được giao, tất cả vì lợi ích của nhân dân”, lời cha dạy như ngọn đuốc dẫn đường. Anh Lý luôn dặn bản thân phải nỗ lực làm tốt công việc tại cơ quan và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại địa phương. Anh kể, anh tự nguyện hiến hơn 100m2 đất vườn, mở rộng đường vào khu sản xuất cho một số hộ dân trong thôn Kon Rôn. Sau này, khi đường sá trong thôn kiên cố hơn, anh Lý tiếp tục cùng với các thành viên trong gia đình vận động người dân góp công, góp sức trồng cây, trồng hoa, xây dựng các thiết chế văn hóa.

Noi gương anh trai U Lý, anh U Ngan cũng tự nguyện hiến hơn 150m2 đất ở, cùng bà con trong thôn Kon Rôn làm đường dân sinh. Không chỉ hiến đất, anh U Ngan còn dành nhiều ngày công cùng bà con nạo vét kênh mương, trồng cây, trồng hoa, xây dựng cảnh quan trong thôn. Nhiệt tình trong các hoạt động, anh được giao nhiệm vụ làm Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Kon Rôn. “Tôi luôn cố gắng truyền động lực cho các hội viên rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, góp sức xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh”, anh U Ngan nói.

Ngày thôn Kon Rôn họp bàn làm lại nhà rông, ông Cảnh cùng các già làng động viên bà con đoàn kết, làm mái bằng tranh. Ròng rã mấy tháng trời, ông Cảnh luôn có mặt từ sáng sớm đến chiều tối để cùng bà con chẻ lạt, bện tranh… Các con của ông, mỗi người một việc, góp tiền, góp công, cùng bà con gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giữ trọn niềm tin với Đảng luôn là phương châm sống của biết bao thế hệ đảng viên. Dù tuổi đời, tuổi Đảng, công việc khác nhau, song những gia đình nhiều thế hệ đảng viên như gia đình cụ Tài, cụ Khanh, bà Y Nây, Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An... vẫn luôn đặt trọn niềm tin son sắt, vững bền vào sự soi đường, lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường sống, chiến đấu, lao động, xây dựng quê hương, đất nước.

T.THUẬN - T.PHƯƠNG - H.TIẾN - H.THU - T.ÂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-nhin-tu-truyen-thong-gia-dinh-56234.htm