Barca mở màn vang dội với chiến thắng 5-0 trước Antwerp

Tiền đạo tân binh Joao Felix tiếp tục bùng nổ phong độ ghi bàn với một cú đúp, giúp Barcelona dễ dàng đè bẹp đội khách tân binh Royal Antwerp 5-0 ở trận khai màn bảng H Champions League. Trong khi Wenderson Galeno cũng lập cú đúp giúp Porto dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước 'chủ nhà' Shakhtar Donetsk.

Joao Felix đã ghi bàn ở trận ra mắt tại La Liga vào thứ Bảy để giúp Barca đè bẹp Real Betis 5-0 trên sân nhà. Đến thứ Ba này tiền 23 tuổi, cùng với tân binh khác là Joao Cancelo, tiếp tục được trao cơ hội đá chính, và ngôi sao thi đấu theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid đã tỏa sáng rực rỡ. Felix mở tỷ số ở phút thứ 11 sau đường kiến tạo của Ilkay Gundogan, và chỉ 8 phút sau, tiền đạo tuyển thủ Bồ Đào Nha này kiến tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn gia tăng cách biệt. Felix hoàn tất cú đúp bàn thắng cá nhân bằng cú đánh đầu ở phút 66 - cũng là bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Barca. “Tôi đang hạnh phúc, tôi đang vui vẻ!” Felix chia sẻ. “Đội tiếp tục chơi rất tốt hôm nay. Nhưng phần khó nhất là có thể tiếp tục thi đấu ở phong độ cao. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ”.

Felix đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ người hâm mộ Barca khi anh được thay ra ở phút 68. Tiền vệ Frenkie de Jong của Barca đánh giá về tác động từ tân binh đã đến ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng: “Joao Felix có rất nhiều phẩm chất và cậu ấy đang thể hiện được điều đó. Chúng tôi hy vọng rằng Joao có thể tiếp tục như thế này vì cậu ấy chắc chắn có thể giúp chúng tôi rất nhiều”.

Tiền đạo tân binh Joao Felix tiếp tục bùng nổ phong độ ghi bàn với cú đúp và một pha kiến tạo.

Tiền đạo tân binh Joao Felix tiếp tục bùng nổ phong độ ghi bàn với cú đúp và một pha kiến tạo.

Bàn thắng thứ 3 của Barca đến từ một pha phản lưới nhà của hậu vệ Jelle Bataille sau đường chuyền của Raphinha ở phút 22. Gavi ghi bàn thắng thứ 4 cho Barcelona ở phút 54. Barca khép lại trận đấu sau một diễn biến vượt trội từ đầu đến cuối, với tổng cộng 22 nỗ lực dứt điểm so với chỉ 3 lần của Antwerp. HLV Xavi đánh giá: “Tôi rất hài lòng với kết quả và cách chúng tôi đã chơi hôm nay”. Chiến thắng này vang dội này giúp Barca đạt hiệu suất ghi 18 bàn chỉ thủng lưới 4 lần trong 6 trận đầu tiên bất bại trên mọi đấu trường mùa giải mới (thắng 5).

Barca đang cho thấy quyết tâm vượt qua vòng bảng Champions League sau 2 năm liên tiếp bị loại sớm. CLB xứ Catalan đã không lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League kể từ khi Lionel Messi rời đi vào năm 2021 - trước đó họ đều vượt qua vòng bảng hàng năm kể từ mùa giải 2001-02. Nhưng Barca cũng nhận thức rõ khởi đầu vượt trội này chưa phải là sự đảm bảo nếu họ không tiếp tục duy trì sự tập trung và quyết tâm. Cần nhớ ở mùa giải trước, Barca cũng bắt đầu khi đánh bại Viktoria Plzen 5-1 trên sân nhà, nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 3 trong bảng đấu có Bayern Munich và Inter Milan. Tiền vệ De Jong nói: “Đó là một khởi đầu tốt cho chúng tôi ở Champions League mùa này. Chúng tôi có một đội hình rất tài năng và nếu tiếp tục làm việc như thế này, chúng tôi có thể đạt được nhiều thứ”.

Porto dễ dàng đánh bại “chủ nhà” Shakhtar Donetsk 3-1.

Porto dễ dàng đánh bại “chủ nhà” Shakhtar Donetsk 3-1.

Ở diễn biến còn lại của bảng H. Nhà vô địch Ukraine, Shakhtar Donetsk đã khởi đầu thất bại trên sân nhà tạm thời ở Đức, khi tiền đạo Wenderson Galeno tỏa sáng ghi 2 bàn và cũng là người kiến tạo bàn thắng thứ 3 để giúp Porto dễ dàng giành chiến thắng 3-1.

Shakhtar được chào đón bởi đám đông hơn 46.700 người tại Volksparkstadion trong trận đấu đầu tiên trên “sân nhà” ở nước Đức. UEFA đã phán quyết Shakhtar không thể chơi các trận đấu châu Âu trên sân nhà ở Ukraine khi cuộc xung độ vũ trang với Nga đang diễn ra. Nhưng bất chấp sự hỗ trợ to lớn dành cho Shakhtar, thì Porto chỉ mất chưa đầy 8 phút để mở tỉ số khi thủ môn Dmytro Riznyk mắc sai lầm để Galeno ghi bàn.

Tiền đạo 19 tuổi người Venezuela, Kevin Kelsy đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong trận ra mắt Champions League ở phút thứ 13. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm của đội hình có đến 5 cầu thủ ở độ tuổi 22 trở xuống, Shakhtar nhanh chóng bị Porto vượt qua. Galeno ghi bàn thứ 2 của cá nhân anh ở phút 15, trước khi chuyền cho Mehdi Taremi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 29. Porto giảm tốc độ trong hiệp hai, nhưng Shakhtar cũng không thể lấy lại thế trận.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 4-10, Porto tiếp đón Barcelona trong khi Shakhtar đến làm khách trên sân Royal Antwerp.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/barca-mo-man-vang-doi-voi-chien-thang-5-0-truoc-antwerp-post706306.html