Barca ngậm ngùi

Lionel Messi trận thứ ba liên tiếp không ghi bàn nên cột mốc 700 bàn thắng cho Barcelona chưa thể đạt được. Antonie Griezmann trận thứ hai liên tiếp phải ngồi ghế dự bị để nhường chỗ cho Ansu Fati. HLV Quique Setien không hề bận tâm với điều đó bởi hàng công do đội trưởng Messi chỉ huy vẫn hoạt động rất ổn. trong 15 phút đầu trận, Barcelona kiểm soát bóng tới 88% và có 130 đường chuyền, trong lúc chủ nhà Celta Vigo chỉ có 25 đường chuyền. Bóng được Jordi Alba và Nelson Semedo "leo" biên liên tục để đẩy tới Messi và Fati ở trước vòng cấm đối phương.

Messi không ghi bàn nhưng tiếp tục là chân sút dẫn đầu và chân chuyền số một La Liga mùa này. Messi vừa kiến tạo cho Ivan Rakitic ghi bàn thắng duy nhất ở trận gặp Bilbao thì trận này tiền đạo Argentina làm cú đúp kiến tạo cho đồng đội ăn ý nhất Luis Suarez. Pha dàn xếp đá phạt quá thông minh và bất ngờ của Messi ở phút 20 đã giúp Suarez đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Đội trưởng 33 tuổi ngã người vẫn kịp chuồi bóng cho Suarez dứt điểm ở phút 67 để lần thứ hai gác bàn trước chủ nhà.

Trước khi Messi phối hợp với Suarez ghi bàn thì Barcelona có tình huống rất tốt để mở tỷ số. Đó là cú bật nhảy đánh đầu dũng mãnh của Gerard Pique nhưng rất tiếc bóng lại dội xà ngang bật ra. Trung vệ kỳ cựu này quá ham dâng tấn công đã làm hở sườn hàng thủ Barcelona. Pique không phải là cầu thủ có tốc độ nên luôn hụt hơi trong những pha đua tốc độ với tiền đạo Celta Vigo. Nếu thủ môn ter Stegen không chơi hay thì lưới của Barcelona không chỉ thủng lưới 2 lần ở trận đấu này. Bàn gỡ 1-1 của Celta Vigo ở phút 50 là tình huống mà hàng thủ Barcelona đã bị bỏ lại phía sau nên một mình Stegen bất lực nhìn bóng bay vào lưới trống. Cựu đồng đội của Suarez ở Liverpool trước đây Iago Aspas có tình huống đá phạt trực tiếp đẳng cấp vượt trội ở phút 88. Đường bóng vòng ra ngoài hàng rào Barcelona và chui vào góc lưới trong sự sửng sờ của thủ môn người Đức. Celta Vigo bỏ lỡ cơ hội lội ngược dòng thắng lợi bởi vì cú sút cách khung thành Barcelona chỉ có 3m của Nolito lại vào ngay người thủ môn Stegen.

Trận hòa có phần may mắn ở Celta Vigo khiến Barcelona chậm chân trong cuộc đua về đích. Đây là trận hòa thứ 2 trong 3 trận gần đây nhất của Barcelona và chỉ có 3 bàn thắng trong chừng ấy trận đấu. HLV Quique Setien trong lúc thất vọng về trận hòa với Celta Vigo đã tìm cách đổ lỗi cho Griezmann "Một trong những cầu thủ của chúng tôi đã nhảy lên khi Aspas đá phạt. Tiền đạo Pháp đã 7 trận không thể ghi bàn cho Barcelona nhưng việc đổ lỗi bàn thua từ cú đá phạt siêu hạng của Aspas cho thấy nội bộ đội bóng xứ Catalan không ổn. Ông Setien bảo rằng Barcelona cần phải sửa chữa gấp các lỗi lầm ở trận đấu vừa qua nhưng có lẽ quan trọng nhất là siết lại tinh thần đồng đội để không còn những trận đấu phải ngậm ngùi như với Celta Vigo mới hy vọng chạy đua vô địch cùng Real Madrid. Sự bất lực đó thể hiện rõ hơn khi Suarez chờ đợi Real Madrid mất điểm để Barcelona không bị tụt lại quá xa trong phần còn lại của mùa giải.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_227154_barca-ngam-ngui.aspx