Barcelona đang tuyệt vọng

Trận thua Bayern 0-3 ngay trên sân nhà là nỗi thất vọng lớn, nhưng thất bại trong diện mạo vô hồn cho thấy dấu hiệu của sự tuyệt vọng ở Barcelona.

Nhiều người hâm mộ đã quá tập trung vào trận đại bại của Barcelona trước Bayern rạng sáng 15/9 mà quên mất chi tiết. Đó là Barca đã thua liên tiếp 3 trận sân nhà tại Champions League, nhận 10 bàn thua và chỉ ghi 1 bàn. Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Barca lập hat-trick thua trận trên sân nhà ở giải đấu danh giá nhất châu lục.

Tờ Marca nhận định: “Barca đã thi đấu như đội bóng trung bình trước Bayern”, kèm theo đó là hình ảnh mỉa mai khi phóng viên chế thêm hình ảnh còi xe cấp cứu vào danh sách những phản ứng (reaction) trên mạng xã hội để tặng cho các cules.

 Barcelona đại bại 0-3 trước Bayern ngay trên sân nhà trong trận đấu vô hồn. Ảnh: AP.

Barcelona đại bại 0-3 trước Bayern ngay trên sân nhà trong trận đấu vô hồn. Ảnh: AP.

Cột mốc thảm họa

Chúng ta cùng nhìn lại trận thua của Barca. Thất bại 0-3 tại Nou Camp không còn là điều gì quá xa lạ với Barca. Ở 2 trận Champions League gần nhất trên sân nhà, Barca đều thua đậm 0-3 trước Juventus và 1-4 trước PSG. Vậy nên, chúng ta hãy tạm quên chuyện tỷ số.

Điều khiến người hâm mộ gã khổng lồ xứ Catalan thất vọng là sự hời hợt đến bạc nhược của tập thể Barca. Trước Bayern, Barca không có nổi cú sút trúng đích nào. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm đội chủ sân Nou Camp không sút trúng đích nổi một lần nào trên sân nhà tại Champions League.

Câu lạc bộ từng gây kinh hoàng cho cả thế giới túc cầu nhờ khả năng kiểm soát bóng thượng thừa và những pha ban bật chóng mặt lại kiểm soát 48% thời lượng bóng trước Bayern và đạt tỷ lệ chuyền chính xác là 87%.

Những đường chuyền của Barca trước Bayern cũng bị giới chuyên môn chỉ trích là vô nghĩa. Trong khi Bayern mất trung bình 48 đường chuyền để tạo ra 1 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass), thì Barca mất 134,2 đường chuyền để tạo ra 1 key pass.

Barca tạo ra tổng cộng 4 cơ hội (so với 12 của Bayern) và toàn bộ 4 cơ hội này đều bị các chân sút của Barca kết thúc một cách hời hợt.

 Hàng công Barcelona lần đầu tiên sau 8 năm không sút trúng đích một lần nào trên sân nhà tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Hàng công Barcelona lần đầu tiên sau 8 năm không sút trúng đích một lần nào trên sân nhà tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Chúng ta nhìn vào cách Barca chơi bóng, thì sự hời hợt và uể oải là điều nổi trội hơn tất cả. Thông thường, trận thua không đủ sức nặng để đại diện cho tương lai của đội bóng, nhưng cách Barca thua Bayern, kèm theo những phản ứng trước, trong và sau trận của tập thể Barca, lại quá đủ để người hâm mộ cảm thấy tuyệt vọng.

Koeman đang làm gì?

Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Barcelona, ông Ronald Koeman, lên báo công khai chỉ trích Chủ tịch Joan Laporta bằng giọng điệu mỉa mai: “Laporta nói quá nhiều và đa phần là những điều không thông minh cho lắm”, đồng thời còn tự đề cao bản thân khi thừa nhận: “Barcelona có tương lai phải cảm ơn tôi”. Đây tuyệt đối không phải cách chuẩn bị cho trận đấu lớn.

Và thực tế đã chứng minh, Barca thi đấu vô hồn trước Bayern. Sau trận đấu, Koeman lại khiến các fan Barca nổi giận khi dành nửa buổi trả lời phỏng vấn để khen ngợi đồng nghiệp Julian Nagelsmann và đổ lỗi cho chuyện Barca đang có quá nhiều cầu thủ chấn thương.

Việc Koeman vòng vo giải thích sau trận thua càng khiến cho người hâm mộ Barca cảm thấy khó chịu và thất vọng. Bởi trước trận đấu, thời điểm người ta cần ông nói nhiều, thì bài phát biểu của Koeman lại gói gọn trong chưa đầy 30 ký tự và đa phần chỉ là khen ngợi xã giao.

Trong khi đó, Nagelsmann trả lời phỏng vấn báo Đức rất dài và chi tiết. Vị huấn luyện viên trẻ này chỉ ra khá nhiều điểm yếu của Barca và hô hào quyết tâm có điểm trên sân Nou Camp.

 Người hâm mộ tin thời gian cho Ronald Koeman tại Barcelona không còn lâu. Ảnh: Reuters.

Người hâm mộ tin thời gian cho Ronald Koeman tại Barcelona không còn lâu. Ảnh: Reuters.

Trong mắt các fan Barca, những gì Ronald Koeman nói và làm không tương đồng. Tờ Marca phân tích sự bị động của Barca trước Bayern cho thấy Koeman không hề tìm hiểu chút gì về Bayern của Nagelsmann.

Trong khi đó, cách mà Bayern giải quyết trận đấu rõ ràng là thành quả của quá trình tìm tòi, nghiên cứu kỹ càng của chiến lược gia trẻ tuổi Nagelsmann (Nagelsmann thậm chí kém con trai cả của Koeman 2 tuổi).

Chúng ta hãy nhìn bức tranh tổng thể của Barca. Họ đang có tập thể chất lượng kém, không sút nổi trúng đích một lần nào trước Bayern. Họ đang được chèo lái bởi chiến lược gia dường như cũng sẵn sàng tư thế rời ghế bất cứ lúc nào. Cổ động viên không nhìn thấy khát vọng chiến thắng và ngọn lửa chiến đấu trong mắt Koeman.

Barca còn đang bị khoản nợ khổng lồ níu chân, và thay vì cố gắng hướng tới tương lai để giải quyết khối nợ này, ông Joan Laporta thời gian gần đây chỉ biết lên báo than thở, trách móc người tiền nhiệm. “Barcelona đang tự đào hố để chôn sự vĩ đại của họ”, tờ Marca nhận định.

Highlights Champions League: Barca 0-3 Bayern Muller mở tỷ số trước khi Lewandowski lập cú đúp bàn thắng, giúp Bayern hạ Barca 3-0 ngay trên sân Camp Nou ở bảng E Champions League rạng sáng 15/9 (giờ Hà Nội).

Bảo Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barcelona-dang-tuyet-vong-post1263215.html