Barcelona: Khi niềm vui chỉ mang tên… cay đắng

Đây chỉ là một trận bán kết của một giải đấu cúp, lẽ ra chẳng có gì để phải lưu tâm nhiều, nhưng nó lại là El Clasico. Huy hoàng cũng đó, mà khốn khổ cũng đó. Chắc trên thế giới này chẳng ai như Xavi. Đang cùng đội bóng xếp đầu giải VĐQG với khoảng cách 7 điểm, đã thắng Siêu cúp và tiến vào bán kết cúp quốc gia, thì làm quái gì có từ 'khủng khoảng' nữa chứ. Thật không may cho Xavi, khi ông phải đối đầu với Real Madrid ở bán kết cúp Nhà Vua, không chỉ 1 mà đến 2 lần.

HLV Xavi đang chịu áp lực rất lớn dù về cơ bản Barcelona vẫn đang có vị trí rất tốt ở mùa này.

HLV Xavi đang chịu áp lực rất lớn dù về cơ bản Barcelona vẫn đang có vị trí rất tốt ở mùa này.

Và vì thật bất ngờ, đó là một Real Madrid bất ngờ thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu La Liga, và có vẻ như họ đang khởi động một cuộc “truy sát” lên Barca với một cười đầy thâm độc trên môi. Như một trong những hồi kịch tính nhất của serie “Trò chơi vương quyền”, Real vừa đoạt FIFA Club World Cup, hạ nhục Liverpool tại Champions League. Hãy nhớ là Real đang chơi một mùa giải mà trước đó, họ đã có cú đúp hoành tráng. Đoàn quân của Carlo Anceloti có thể vừa cười cợt vừa nhấn mũi kiếm tàn độc vào sâu yết hầu đối phương. Họ có thất bại trước Barca ư? Chả sao cả!!!

Trong khi đó, Barca vừa bị đá văng khỏi Europa League theo cùng một cách bị văng khỏi Champions League, đó là không cho thấy mình đủ đẳng cấp để chơi các trận đấu lớn nhất châu Âu. Họ còn bị một Almeria đang ngấp nghé xuống hạng đánh bại cuối tuần trước. Người lạc quan nhất cũng chẳng tìm ra cơ sở để Barca có thể thắng tại Bernabeu trong trận lượt đi đêm 2-3 này. Phong độ tệ, tinh thần xuống cấp, vậy mà còn không có Pedri, Ousmane Dembele bị chấn thương và rất có thể là Robert Lewandowski.

Cuộc đời đúng là chẳng giống trong mơ. Năm trận El Clasico dưới thời của Xavi thì thắng 3 và thua 2. Vấn đề là trong 3 chiến thắng có tính trận giao hữu hồi mùa hè năm ngoái ở Las Vegas với tỷ số 1-0. Hai trận còn lại, một ở Siêu cúp và một tại Bernabeu (4-0) đều diễn ra hồi năm trước. Nhưng tất cả các trận đấu đó, Real đều đang ở hoàn cảnh bệ rạc, thiếu sức sống sau mùa giải có quá nhiều thành công. Sự éo le nằm ở chổ, các chiến thắng đó của Xavi sẽ chẳng được tính đến nếu trong giai đoạn quyết định cuối mùa này, ông không thể cùng Barca thắng thêm các trận El Clasico nào nữa. Trong 2 trận thua Real của Xavi trên vai trò HLV, người ta thấy Real mới là đội dồn ép thực thụ khi được trở lại với đội hình mạnh nhất.

Hai trận bán kết cúp Nhà Vua với Real Madrid sẽ bị soi xét rất kỹ nếu Barca thất bại.

Hai trận bán kết cúp Nhà Vua với Real Madrid sẽ bị soi xét rất kỹ nếu Barca thất bại.

Nếu tính thành tích trong 46 trận đầu tiên làm việc ở Barca, thì chỉ đội hình giành “cú ăn ba” của Luis Enrique hồi năm 2014 mới có điểm số tốt hơn Xavi, nhưng cũng chỉ là hơn 3 điểm. Trong 46 trận La Liga đầu tiên của mình, cả Xavi và Pep Guardiola có tổng số điểm bằng nhau: 109 điểm sau 34 trận thắng, 7 trận hòa và 5 trận thua. Hãy nhớ là khi đó trong tay Pep có những phiên bản tốt nhất của Lionel Messi, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta, Carles Puyol, Pique và Sergio Busquets. Trong 46 trận đấu đầu tiên của Pep hay Luis Enrique, Barca khi đó đều hướng tới “cú ăn 3” lịch sử. Ngược lại, khởi đầu của Xavi hoàn toàn là mớ hỗn độn về con người cùng hàng loạt bê bối trên thượng tầng và các báo cáo tài chính.

Xét về chuyên môn, bây giờ mà Barca của Xavi có bị Real đánh bại, cũng là chuyện bình thường. Nhưng như vậy đó, rồi thì truyền thông Tây Ban Nha sẽ chộp lấy cơ hội để hét lên rằng có một cuộc khủng hoảng, khẳng định các ý tưởng của Xavi chẳng đi đến đâu cả, và cuộc tái tạo Barca chỉ là sự dối lừa của ảo ảnh xưa cũ mà thôi.

Nhiều khi có niềm vui mang tên là …cay đắng.

VIỆT TÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/barcelona-khi-niem-vui-chi-mang-ten-cay-dang-post680658.html