Barcelona vào vòng 1/8 Champions League: Khi tấm vé đi tiếp không khỏa lấp được nỗi lo

Thầy trò Hansi Flick chính thức vượt qua vòng phân hạng sau trận thắng Copenhagen, nhưng thói quen để thủng lưới sớm đang trở thành tử huyệt đe dọa tham vọng vô địch.

Barcelona đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu tại Champions League mùa giải 2025/2026 bằng việc ghi tên mình vào vòng 16 đội sau chiến thắng trước Copenhagen. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đi tiếp là một thực trạng đáng báo động về tâm lý thi đấu, đặc biệt là sự mất tập trung khó hiểu trong những phút đầu trận – điều đang dần trở thành một căn bệnh mãn tính của đội bóng xứ Catalan.

Barcelona lại bị thủng lưới sớm ở trận đấu với Copenhagen.

Barcelona lại bị thủng lưới sớm ở trận đấu với Copenhagen.

Căn bệnh ngủ mơ và những con số biết nói

Sự hời hợt khi nhập cuộc của Barcelona không còn là một sự cố ngẫu nhiên mà đã trở thành một xu hướng thống kê đầy rủi ro. Tại sân chơi danh giá nhất châu Âu năm nay, đội chủ sân Camp Nou đã để thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên. Đáng chú ý, chỉ có Marseille và Ajax – những đội bóng vốn sở hữu hàng thủ thiếu ổn định – là có thông số tệ hơn Barcelona ở cùng khung thời gian này.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn Copenhagen về mọi mặt, các học trò của Hansi Flick lại nhập cuộc với tư tưởng chiến thắng là điều hiển nhiên. Sự thiếu chuyên nghiệp này đã phơi bày hàng loạt kẽ hở cho đội bóng Đan Mạch khai thác. Lối chơi kỷ luật và cần cù của đối thủ đã tạo nên một gáo nước lạnh, buộc gã khổng lồ Tây Ban Nha phải nhìn lại thái độ thi đấu của chính mình.

Áp lực từ khán đài và bài toán của Hansi Flick

Phản ứng rõ ràng nhất không đến từ bảng điện tử mà đến từ chính các khán đài. Những tiếng la ó vang dội khi cầu thủ rời sân nghỉ giữa hiệp là lời cảnh báo đanh thép từ người hâm mộ. Tại Barcelona, chiến thắng thôi là chưa đủ; các cổ động viên đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối và thái độ tôn trọng đối thủ trong mọi khoảnh khắc.

Hansi Flick, một chiến lược gia nổi tiếng với triết lý cường độ cao và kỷ luật sắt, chắc chắn hiểu rõ nguy cơ này. Trong bóng đá đỉnh cao, việc tặng quà cho đối phương ở những phút đầu trận là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm họa. Nếu không sớm chấn chỉnh, Barcelona hoàn toàn có thể bị trừng phạt tàn khốc khi đối đầu với những gã khổng lồ thực thụ như Bayern Munich, Manchester City hay Real Madrid ở vòng knock-out.

Hansi Flick sẽ phải sớm giải quyết vấn đề của Barcelona.

Hansi Flick sẽ phải sớm giải quyết vấn đề của Barcelona.

Hướng tới vòng knock-out đầy khắc nghiệt

Vòng phân hạng Champions League đã khép lại với nhiều biến số, và Barcelona đã may mắn khi kịp thời sửa sai để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Champions League không phải là nơi dành cho những kẻ mộng du. Sự tự mãn nếu không được dập tắt ngay từ phòng thay đồ sẽ trở thành ngọn lửa thiêu rụi tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu của Los Blaugrana.

Nhiệm vụ trước mắt của Hansi Flick không chỉ là tinh chỉnh sơ đồ chiến thuật, mà còn là khôi phục bản năng chiến đấu và sự tập trung cho các học trò ngay từ tiếng còi khai cuộc. Chỉ khi giải quyết được căn bệnh ngủ mơ này, Barcelona mới thực sự sẵn sàng cho những trận đánh lớn phía trước.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/barcelona-vao-vong-18-champions-league-khi-tam-ve-di-tiep-khong-khoa-lap-duoc-noi-lo-421426.html