Bất an với nạn phá hoại cây trồng

Qua khảo sát, tình trạng chặt phá vườn cây công nghiệp ở địa bàn vùng nông thôn của tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, các đối tượng xấu thường nhắm vào các cây có giá trị kinh tế cao để cắt đứt nguồn thu nhập chính của gia chủ. Hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào ban đêm, nơi vắng vẻ, không có người trông coi nên công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn.

Ngày 30/3, anh Nguyễn Văn Giỏi (SN 1987, ngụ xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa) cho biết, trong lúc ra thăm vườn, anh phát hiện số chanh dây của gia đình đã bị kẻ xấu chặt phá. Qua kiểm đếm, toàn bộ 61 gốc chanh dây bị cắt, chặt ngang gốc dẫn đến không có khả năng phục hồi. Khi phát hiện sự việc, vợ chồng Giỏi hoang mang, lo lắng không biết vườn chanh dây của mình còn tiếp tục bị phá hay không. Gia đình mong muốn cơ quan Công an vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm để trả lại bình yên cho nhân dân.

"Chi phí đầu tư ban đầu cho vườn chanh dây của gia đình hết 15 đến 20 triệu đồng. Dự kiến, sau 15 ngày nữa, số chanh dây bị chặt sẽ cho thu khoảng 1.800kg quả. Thời điểm này, giá chanh dây đang dao động từ 28.000 đến 30.000đ/kg. Ngoài ra, bét tưới nước cũng bị kẻ gian lấy trộm", anh Giỏi chua xót nói.

Tương tự, ngày 26/02, trong lúc đi thăm vườn, ông Nguyễn Văn Hải (ngụ xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) cũng phát hiện hơn 130 cây chanh dây của gia đình bị kẻ xấu cắt ngang gốc. Vườn chanh dây này ông Hải đầu tư khoảng 50 triệu đồng, cả công chăm sóc, thuốc, phân bón cũng lên gần 80 triệu đồng.

Vườn chanh dây của anh Giỏi bị phá

Vườn chanh dây của anh Giỏi bị phá

Nói về việc vườn cây chanh dây của mình bị chặt phá, ông Nguyễn Văn Hải vô cùng bức xúc và hoang mang. Theo ông Hải, vườn chanh dây này có thể giúp gia đình thu về khoảng 150 triệu đồng. Tuy nhiên, kẻ gian phá hoại, triệt đường sống của cả gia đình. Nếu không tìm được thủ phạm, bà con sẽ còn thấp thỏm, lo lắng khi canh tác nông nghiệp.

Mới đây, dù không có mâu thuẫn, xích mích với ai nhưng vườn keo 2 năm tuổi của anh Lê Văn Chiến (SN 1992, ngụ xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) đã bị kẻ gian phá hoại không thương tiếc, gây thiệt hại lớn cho gia đình. Theo đó, cách đây 2 năm, anh có trồng vườn keo tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa. Do vườn keo cách xa nhà nên lâu lâu anh mới lên chăm sóc.

Cách đây vài ngày, anh nhận được tin báo của một người dân về việc vườn keo của mình bị phá hoại. Qua kiểm tra, anh phát hiện gần 1 héc-ta keo bị chặt ngang gốc. Vườn keo lai bị phá cao 2-3m, đang phát triển tốt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vườn keo lai bị phá thuộc diện tích đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý. Hai năm nay, diện tích đất này được người dân đầu tư trồng keo, chăm sóc và hưởng lợi.

Cây sầu riêng trồng khoảng 10 năm của chị Thanh bị cưa ngang gốc

Cây sầu riêng trồng khoảng 10 năm của chị Thanh bị cưa ngang gốc

Cũng liên quan đến việc phá hoại cây trồng, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ Đặng Văn Thêm (SN 1987, ngụ xã Đăk Ta Ley) về hành vi hủy hoại tài sản của chị Giang Phương Thanh (SN 1987, ngụ xã Đăk Ta Ley). Thêm là anh rể của chị Thanh.

Chỉ trong 2 đêm, Thêm đã 2 lần lẻn vào vườn cây của chị Giang Phương Thanh để phá hoại. Qua kiểm kê có gần 100 cây cà phê, 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ. Theo Lời khai của Thêm, nguyên nhân khiến đối tượng phá hoại vườn cây do mâu thuẫn cá nhân và tiền bạc.

Hiện Công an các địa phương tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm các vụ phá hoại cây trồng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/bat-an-voi-nan-pha-hoai-cay-trong_175904.html