Bát cơm nghĩa tình ở Pa Vây Sử

Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 356 (Quân khu 2) thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm công tác dân vận, củng cố quốc phòng - an ninh, triển khai thực hiện dự án đầu tư KT-QP, phát triển kinh tế trên địa bàn chín xã biên giới huyện Phong Thổ (Lai Châu). Hơn 10 năm qua, những việc làm của Ðoàn đã góp phần thiết thực làm thay da đổi thịt vùng đất gian khó này.

Thế trận lòng dân

Bộ đội Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) cùng cô giáo lớp mầm non bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

Bộ đội Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) cùng cô giáo lớp mầm non bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.

Trong thực hiện nhiệm vụ, từ các dự án kinh tế, Ðoàn KT-QP 356 đã tạo ra những mô hình phát triển kinh tế, phương pháp, cách thức sản xuất trồng rau, chăn thả gia súc, gia cầm theo phương pháp khoa học và tổ chức cho người dân học tập, làm theo. Những mô hình điểm của Ðoàn, hiện đã được phổ biến khá rộng rãi trong các hộ người dân trên địa bàn. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã phát triển cho thu nhập ổn định, giúp người dân thoát nghèo.

Cùng với đó, trong quá trình "cắm bản" thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ đơn vị gắn bó trực tiếp cuộc sống của nhân dân, hiểu cuộc sống, phong tục, tập quán của địa phương. Ðại tá Nguyễn Văn Cường, Ðoàn trưởng, chia sẻ: Một lần ghé qua lớp học mầm non ở bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử, vào giờ nghỉ trưa, thấy các cháu ăn cơm nguội, mèn mén, anh em trong đoàn công tác không khỏi chạnh lòng. Về vấn đề này, cô giáo Lò Thị Nho, 27 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp học mầm non bản Pờ Xa, thuộc Trường mầm non xã cho biết: Hằng sáng đưa các cháu đến lớp, bố, mẹ đều gửi kèm theo khẩu phần cơm ăn trưa. Tiêu chuẩn bán trú của các cháu được hỗ trợ năm nghìn đồng, Trường mầm non của xã dùng số tiền ấy nấu thức ăn rồi đem chia cho các điểm trường, các cháu ăn với cơm nhà mang theo từ sáng. Cô Nho kể rằng, cơm trưa các cháu mang theo cũng có cơm trắng, song vẫn còn nhiều cháu mang theo cơm độn ngô, độn sắn, hoặc chỉ là mèn mén. Cơm để trong hộp nhựa hoặc ca-men, khi ăn đã nguội lạnh, không sẵn đồ cho nên không thể hâm nóng được.

Trưởng bản Pờ Xa Vàng A Dơ cho biết: Bản có 36 hộ, với 300 nhân khẩu, tất cả là người H’Mông, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Bản có một lớp học mẫu giáo gọi là điểm trường, cách trung tâm UBND xã 500 m. Tuy nhiên, gia đình nhiều cháu ở cách xa lớp học chừng gần 2 km đường đồi núi, không tiện đưa đón buổi trưa. Lớp mẫu giáo ghép này có 24 học trò từ ba đến năm tuổi. Ðây là lớp học bán trú dân nuôi, cho nên mỗi sáng sớm, khi gia đình đưa các cháu đến lớp đều mang theo cơm buổi trưa. Trưởng bản Pờ Xa có con gái thứ hai (năm tuổi) đang theo học tại lớp.

Sau khi chứng kiến bữa cơm trưa của các cháu ở lớp học bản Pờ Xa, Ðại tá Cường về đơn vị trao đổi trong chỉ huy Ðoàn, sau đó đề xuất chủ trương hỗ trợ gạo nấu cơm trưa cho các cháu. Chủ trương ấy ngay lập tức được chỉ huy đơn vị thống nhất. Trước mắt, cán bộ chỉ huy Ðoàn góp tiền tài trợ số gạo nấu cơm cho các cháu. Từ đó, mỗi buổi trưa, nồi cơm của cán bộ, chiến sĩ của Ðoàn KT-QP 356 lại thêm phần cho 24 cháu nhỏ. Cứ gần đến bữa, anh em nuôi quân đơn vị thay phiên nhau cho cơm vào thùng xốp bảo quản giữ ấm rồi đưa ra điểm trường, cũng vừa lúc thức ăn của Trường mầm non xã Pa Vây Sử mang vào chia cho các cháu. Vậy là buổi sáng đưa các cháu đến lớp gia đình không phải địu thêm cặp lồng cơm, buổi trưa vẫn có cơm dẻo, thức ăn nóng.

Cô giáo Nho cho biết, trước kia, các cháu thường xuyên nghỉ học, nhưng từ ngày được các bác, các chú bộ đội Ðoàn KT-QP 356 hỗ trợ cơm nóng buổi trưa, cháu nào cũng thích đi học và đi học rất đều...

Thời gian tới, Ðảng ủy, Chỉ huy Ðoàn KT-QP 356 sẽ bàn bạc, thống nhất hỗ trợ gạo nấu cơm trưa lâu dài cho học sinh mầm non. Ðấy chính là cách chia sẻ thiết thực với gia đình các cháu qua đó giúp nhà trường tổ chức công tác dạy và học tốt hơn.

ÐỨC ÐÀO

(Báo Quân khu 2)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/42668102-bat-com-nghia-tinh-o-pa-vay-su.html