Bắt đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tiệm vàng tại Đắk Lắk

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk truy bắt thành công một đối tượng táo tợn gây ra 2 vụ cướp giật tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đó là Nguyễn Văn Sự (22 tuổi) trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 19/8/2024, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chủ một tiệm vàng ở phường Khánh Xuân về việc, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày có một nam thanh niên đến hỏi mua vàng.

Tại đây, người này nói chủ tiệm vàng cho xem 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ và 1 lắc vàng 3 chỉ. Sau đó, lợi dụng chủ tiệm vàng mất cảnh giác, đối tượng đã cướp số vàng trên rồi lên xe máy tẩu thoát.

 Đối tượng Nguyễn Văn Sự (áo xám) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Văn Sự (áo xám) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ.

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng… Trong quá trình Công an TP Buôn Ma Thuột đang tổ chức lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án thì khoảng 13 giờ ngày 21/8/2024, một nam thanh niên với những đặc điểm nhận dạng tương đồng đã đến một tiệm vàng ở thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar giả vờ mua vàng rồi cướp lấy 1 dây chuyền vàng 5,5 chỉ, 1 lắc vàng 3,5 chỉ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến sáng 22/8/2024, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Sự, là đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật ở tiệm vàng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Krông Pắk.

Bước đầu, Sự khai nhận do lún sâu vào bài bạc trên mạng, nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Toàn bộ số vàng cướp được, Sự đã mang đến bán tại 2 tiệm vàng ở huyện Krông Pắk và Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk được 76,8 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đã truy thu được toàn bộ số vàng trên để trả lại cho bị hại. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Sự theo quy định của pháp luật.

Trâm Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-doi-tuong-gay-ra-2-vu-cuop-giat-tiem-vang-tai-dak-lak-post309037.html