Bắt giữ nghi phạm trong âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump

Chiều 15/9, cảnh sát đã bắt một người đàn ông tại sân golf của ứng cử viên Donald Trump ở Florida và thu giữ một khẩu súng trường AK-47 gắn ống ngắm, FBI gọi đây là âm mưu ám sát cựu tổng thống Mỹ.

Sự việc xảy ra tại câu lạc bộ Trump International ở West Palm Beach khi ông Trump đang chơi golf. Một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ đã phát hiện đầu súng thò ra từ hàng rào trong khu vực nhiều cây cối. Nhân viên này thuộc đội an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ ông Trump và đã nổ súng khi nghi phạm bỏ chạy.

Cảnh sát trưởng mô tả khoảnh khắc người đàn ông bị bắt giữ sau âm mưu ám sát ứng cử viên Donald Trump. (Nguồn: The Guardian)

Theo Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, Ric Bradshaw, một nhân chứng đã kịp chụp ảnh nghi phạm và xe anh ta lái. Ngay sau đó, cảnh sát đã chặn bắt người này trên đường cao tốc liên bang 95 tại quận Martin, phía bắc Palm Beach.

Mặc dù danh tính của nghi phạm không được công khai, nhưng nghị sĩ John Snyder của đảng Cộng hòa bang Florida đã xác nhận trên mạng xã hội X rằng đó là "một người đàn ông da trắng". Theo ba quan chức thực thi pháp luật địa phương, nghi phạm là Ryan Wesley Routh. Hồ sơ cử tri ở Bắc Carolina cho thấy người đàn ông này đã đăng ký bỏ phiếu vào tháng 3 và là đảng viên Dân chủ.

Trên mạng xã hội, tài khoản mang tên trùng với nghi phạm đăng nhiều bài ủng hộ Ukraine trong chiến dịch quân sự với Nga và kêu gọi sự can thiệp của quân đội Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều (theo giờ địa phương) khi cựu Tổng thống Trump đang ở giữa lỗ thứ 5 và thứ 6 trên sân golf. Cảnh sát trưởng Bradshaw ước tính khoảng cách giữa ông Trump và nghi phạm chỉ từ 300 đến 500 yard – một khoảng cách "không quá xa" với một khẩu súng trường gắn ống ngắm. Bên cạnh đó, họ cũng tìm thấy một chiếc camera GoPro, hai ba lô và khẩu súng AK-47.

Bradshaw chia sẻ: "May mắn là chúng tôi đã có nhân chứng thấy nghi phạm bỏ chạy và cung cấp ảnh xe anh ta".

Nhờ thông tin từ nhân chứng, cảnh sát đã đuổi theo và chặn xe nghi phạm trên đường cao tốc. Cảnh sát trưởng hạt Martin, William Snyder, cho biết người này bị bắt mà không có sự chống cự nào. "Anh ta rất bình tĩnh, không có vũ khí và không hỏi gì khi bị bắt". Snyder nói.

Theo FBI, đây là vụ ám sát ứng cử viên Trump thứ hai trong vòng hai tháng. Trước đó, vào ngày 13/7, một vụ xả súng xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Kẻ tấn công đã bị lính bắn tỉa tiêu diệt.

Cảnh sát đã có mặt ngay lập tức khi có báo cáo về vụ nổ súng bên ngoài Sân golf Trump International ở West Palm Beach. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát đã có mặt ngay lập tức khi có báo cáo về vụ nổ súng bên ngoài Sân golf Trump International ở West Palm Beach. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc họp báo, Bradshaw cho biết FBI đang tiếp tục điều tra và nghi phạm chưa khai nhận gì về động cơ của mình. Cùng lúc đó, luật sư quận Palm Beach, David Aronberg, cho biết họ đang lập lệnh bắt giữ và tạm giam nghi phạm trước khi xét xử.

Sau vụ việc, cựu Tổng thống Trump đã đăng lên mạng xã hội rằng: "Tôi an toàn và khỏe mạnh! Không gì có thể làm tôi chùn bước. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!". Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và nhiều chính trị gia khác cũng bày tỏ sự ủng hộ ông Trump sau sự cố này.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và rất nhẹ nhõm khi biết ông Trump an toàn. Bà Harris cũng lên tiếng: "Bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ".

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bat-giu-nghi-pham-trong-am-muu-am-sat-cuu-tong-thong-trump-169240916072820676.htm