Bất lực trước khoản tiền phẫu thuật cứu con

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1978), trú tại Đội 5, thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, quyết định sẽ hiến gan để ghép cho con. Thế nhưng, khi biết chi phí phẫu thuật lên đến 800 triệu đồng, người mẹ nghèo chết lặng.

Chị Hương chăm sóc con trai bị bệnh nặng - Ảnh: T.L

Chị Hương chăm sóc con trai bị bệnh nặng - Ảnh: T.L

Mấy năm nay, phần lớn thời gian, chị Thanh Hương ở trong viện cùng con trai Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm 2017). Từ lúc chào đời, cháu Hiếu đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Caroli. Đây là hội chứng hiếm gặp với tỉ lệ người mắc bệnh là 1/1.000.000. “Vì mang căn bệnh này, con tôi phải được thăm khám định kỳ. Thời gian nằm viện của cháu nhiều hơn ở nhà. Có năm, mẹ con tôi không được về quê ăn Tết”, chị Hương chia sẻ.

Xác định trường kỳ cùng con ở viện, chị Hương chấp nhận mọi áp lực, thiếu thốn, khó khăn. Điều khiến chị lo lắng nhất là bệnh tình con mình ngày càng nặng. Tuy còn nhỏ nhưng Hiếu đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật.

Năm 2022, do biến chứng của bệnh, Hiếu bị vỡ mạch máu lớn trưởng thực quản. Để cứu cháu, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phải mổ cấp cứu, nối và thắt vòng cao su mạch máu thực quản. Sau phẫu thuật, sức khỏe Hiếu có phần khá lên.

Những trăn trở, âu lo trong lòng người mẹ nghèo chưa dừng lại. Tháng 10/2023, qua các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Hiếu bị xơ gan mức độ 4. Để duy trì sự sống, yêu cầu đặt ra là phải sớm ghép gan cho cháu. Nghe tin, chị Thanh Hương như chết lặng. Sau khi hỏi thăm tình hình bác sĩ, chị Hương đã quyết định hiến gan để ghép cho con. Thế nhưng, khi biết chi phí phẫu thuật, chị cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.

Từ hôm nhận được thông báo của bác sĩ, chị Hương như người mất hồn. Chị Hương làm nông, còn chồng là thợ xây. Bình thường, số tiền hai người kiếm được còn không đủ để lo cho con ăn học. Từ ngày con trai sinh ra không khỏe mạnh, vợ chồng chị Hương càng túng bấn hơn. Anh chị đã xoay chạy, vay mượn khắp nơi. Trong nhà có gì quý giá, hai người cũng đã bán hết. Nợ nhỏ chồng nợ lớn, giờ khó ai có thể mở lòng cho anh chị vay tiền để giúp con bước vào ca phẫu thuật tốn kém.

Chị Hương kể, hôm cháu Minh Hiếu chào đời chính là ngày vui nhất của vợ chồng mình. Sau khi 2 người con mất, anh chị đã chờ đợi cháu Hiếu trong rất nhiều năm. Vậy mà, niềm vui của hai vợ chồng chị không trọn vẹn. Mong mỏi lớn nhất của anh chị là con trai sẽ được tiếp sức để vượt qua bạo bệnh.

Tây Long

*Mọi sự ủng hộ em Nguyễn Đức Minh Hiếu xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Nguyễn Thị Thanh Hương, Đội 5, thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/bat-luc-truoc-khoan-tien-phau-thuat-cuu-con/181445.htm