Bắt nghi can cầm búa cướp tiệm vàng trong chớp mắt

Văn Đức Khánh mang búa đập bể tủ kính lấy đi một lượng vàng. Bỏ chạy được 30m thì bị chủ nhà và người dân khống chế.

Vào khoảng 21g tối 6-7, một đối tượng đi xe gắn máy và dừng gần tiệm vàng Khánh Nhung (nằm bên hông chợ Thái Phiên, phường 12) với khẩu trang bịt mặt, găng tay, mũ bảo hiểm.

Yới trước cửa tiệm vàng Khánh Nhung, Khánh dùng búa đập liên tiếp vào tủ kính cường lực trưng bày vàng, sau đó nhanh chóng thò tay vào tủ kính lấy đi một nắm dây chuyền vàng rồi chạy lên xe máy rồ ga bỏ chạy ra đường Nguyễn Hữu Cầu. Vừa bỏ chạy được 30m thì bị chủ tiệm vàng cùng người dân khống chế, bắt gọn.

Tủ trưng bày vàng bị đập vỡ

Tủ trưng bày vàng bị đập vỡ

Theo ông Hoàng Công Khánh (chủ tiệm vàng Khánh Nhung), lúc này ông và vợ đang ngồi phía trong tiệm nhưng Khánh ra tay quá nhanh nên không kịp phản ứng. Tới lúc cướp bỏ chạy ông mới hô hoán rồi nhanh chân chạy đuổi theo.

Khi tới đoạn đường Nguyễn Hữu Cầu, cách tiệm vàng 30m thì ông Khánh đuổi kịp, kéo áo Khánh ngã xuống đường. Lúc này người dân xung quanh chạy tới, cùng ông Khánh khống chế gọn Khánh cùng tang vật, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Theo báo Thanh niên, ngay lúc này, Công an P.12 có mặt khống chế, đưa nghi can cướp tiệm vàng về trụ sở cùng tang vật.

Tại trụ sở công an, nghi can cướp tiệm vàng khai tên Văn Đức Khánh (37 tuổi, ngụ Tổ Hòn Bồ, P.12, TP.Đà Lat). Số lượng vàng bị nghi can cướp đang được thông kê. Vụ việc đang được Công an TP.Đà Lạt điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-nghi-can-cam-bua-cuop-tiem-vang-trong-chop-mat-154556.html