Bắt nghi phạm đột nhập nhà dân, cạy két sắt lấy 10 cây vàng
Thấy chủ nhà vừa ra khỏi, lợi dụng cửa nhà không khóa, Nguyễn Thanh Duy đã đột nhập, cạy phá hai két sắt, lấy trộm 10 cây vàng.
Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Duy (36 tuổi, ngụ thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội trộm cắp tài sản.
Trước đó ông Trần Văn Bình (53 tuổi, trú thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) trình báo nhà bị kẻ trộm đột nhập, phá 2 két sắt, trộm 10 cây vàng, trị giá gần 1 tỷ đồng.
Xác định đây là vụ trộm lớn, có thể là người chuyên nghiệp, khó điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp công an các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng, Phòng kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lập tức có mặt tại hiện trường tìm manh mối, điều tra vụ việc.
Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy. Ảnh: CACC
Kết quả điều tra ban đầu, Phòng CSHS xác định Nguyễn Thanh Duy là nghi phạm chính gây ra vụ đột nhập. Duy làm nghề lái xe chở gỗ keo, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Bước đầu Duy khai đeo khẩu trang, găng tay, mang theo cái đục bằng kim loại, đi xe máy một mình từ nhà mình ở huyện Bình Sơn đi tìm những nhà sơ hở để trộm cắp tài sản.
Khi đi ngang qua thôn Vĩnh Tuy (xã Tịnh Hiệp) thấy con trai ông Trần Văn Bình vừa rời khỏi nhà nhưng cửa không khóa và không có ai trông nhà.
Lập tức Duy đi vòng ra phía sau nhà, lấy xà beng (có sẵn trong sân vườn) đẩy rớt camera an ninh của nhà ông Bình. Sau đó Duy đột nhập vào nhà, đi đến phòng ngủ phá két sắt, trộm toàn bộ tài sản bên trong.
Để xóa dấu vết, Duy không rời khỏi hiện trường ngay mà ở lại dọn dẹp khu vực, mang camera, găng tay, mũ, áo… sử dụng lúc gây án vứt xuống mương nước sau nhà ông Bình.