Bất ngờ lớn ngay ở ngày đầu giải Wimbledon

Hai tay vợt trẻ tài năng nằm trong tốp 10 thế giới Zverev (Đức) và Tsitsipas (Hy Lạp) đã sớm bật bãi ngay từ vòng 1 giải Wimbledon, giải Grand Slam danh giá thứ ba trong năm, khởi tranh vào ngày 1-7.

Trước thềm giải đấu, hai tay vợt trên được đánh giá là những ứng viên tiềm năng, có thể tiến xa tại giải đấu. Thậm chí một số chuyên gia cho rằng, với thể thức thi đấu 5 séc thắng 3, sẽ là lợi thế không nhỏ cho các tay vợt trẻ khỏe như Zverev và Tsitsipas. Nhưng chuyện không như mơ.

Sự thật phũ phàng ập đến với Tsitsipas khi anh thua Fabbiano 2-3 (4-6, 6-3, 4-6, 7-6, 3-6) ngay trận ra quân. Cũng tại Wimbledon mùa giải năm ngoái, Tsitsipas đã hạ chính Fabbiano sau 90 phút ở vòng 3. Gặp lại đối thủ người Italy, những tưởng “Chiến binh Hy Lạp” (biệt danh của Tsitsipas) sẽ sớm “làm gỏi” đối phương nhưng ai ngờ, người cuối cùng “buông đũa” lại là tay vợt 30 tuổi Fabbiano. Sau trận đấu, Fabbiano tươi cười thổ lộ: “Đây là một trong những trận đấu hay nhất của đời tôi”. Trên bảng xếp hạng ATP, Fabbiano hạng 89 thế giới còn Tsitsipas lừng lững hạng 6. Trong giới quần vợt, hơn nhau một vài bậc trên bảng xếp hạng cũng đủ để quyết định cuộc chơi. Vậy đâu là lý do 89 đè 6? Đầu tiên phải thấy tâm lý của Tsitsipas có vấn đề. Anh dường như vẫn tiếc nuối Roland Garos, giải đấu mà anh đã chơi rất hay nhưng đã bị loại bởi tay vợt kỳ cựu Stan Wawrinka. Cả Stan Wawrinka lẫn Fabbiano đều chơi bóng bền tốt, và đây là lý do khiến Tsitsipas dễ mất bình tĩnh. “Chiến binh Hy Lạp” muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng Fabbiano chủ động lùi sâu, kiên trì phòng ngự để tiêu hao sức trẻ của đối phương. Không hạ được nhanh Fabbiano như mục tiêu đề ra, Tsitsipas đã đánh mất chính mình, như cách anh buông ở cuối séc 5.

 Djokovic chơi rất tập trung ngay từ vòng 1 Wimbledon 2019. Ảnh: Wimbledon.

Djokovic chơi rất tập trung ngay từ vòng 1 Wimbledon 2019. Ảnh: Wimbledon.

Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2005 nhưng đây là lần đầu tiên Fabbiano thắng một tay vợt trong tốp 20 thế giới. Theo tay vợt người Italy này, “với tôi, Wimbledon năm nay quả là ngọt ngào. Tôi sẽ tự thưởng cho mình vài ly sữa chua dâu tây trước khi sung sướng bước vào vòng 2”.

Trong ngày khai cuộc Wimbledon 2019, người hâm mộ còn chứng kiến tay vợt số 1 nước Đức Zverev (hạng 5 thế giới) cũng sớm rời cuộc chơi, khi để thua 1-3 (6-4, 3-6, 2-6, 5-7) trước đối thủ hạng 124 thế giới Vesely. Không còn ai nhận ra hình ảnh quen thuộc của một tay vợt vốn được biết đến là chơi chắc tay, điềm tĩnh, bởi Zverev chơi rất bế tắc trước đối thủ dù anh có lợi thế tâm lý thắng séc 1. Nhưng khi Zverev bắt đầu nghĩ đến vòng 2 thì đúng là lúc Vesely “nóng máy”. Những cú cắt bóng cực ngọt với kỹ thuật điêu luyện của tay vợt người CH Séc khiến người ta liên tưởng tới Federer, chứ không phải là một tay vợt đang xếp tận hạng 124 thế giới.

Dẫu Federer, Djokovic, Nadal ngày một lớn tuổi, thể lực bị bào mòn nhưng không quá chủ quan để nhận định, khó mà cản bước 3 ông lớn trên, trừ khi họ phải loại nhau trên đường đi của mình. Nếu không có bất ngờ gì quá lớn, Nadal và Federer sẽ đọ sức ở bán kết. Trước đó, ở nhánh đấu của Djokovic, số 1 thế giới được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ trẻ khỏe, đẳng cấp như Tsitsipas, Medvedev, Anderson, Zverev. Nhưng với việc Tsitsipas và Zverez sớm rời cuộc chơi, nhánh đấu của Djokovic hiện như giải ATP 500.

Ở trận ra quân tại Wimbledon 2019, Djokovic đã hạ tay vợt Kohlschreiber với tỷ số 3-0 (6-3, 7-5, 6-3). Đối thủ ở vòng hai của nhà đương kim vô địch sẽ là Kudla, tay vợt người Ukraine đang xếp hạng 111 thế giới.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bat-ngo-lon-ngay-o-ngay-dau-giai-wimbledon-581392