Bất ngờ tìm thấy tượng Hercules 2.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha
Trong quá trình chuẩn bị xây dựng một dự án nhà ở mới tại Ibiza, Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ tìm thấy bức tượng Hercules 2.000 tuổi cách mặt đất 7m.

Các nhà khảo cổ đã giám sát việc thoát nước có kiểm soát trong quá trình chuẩn bị xây dựng một dự án nhà ở mới trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha. Khi sàng lọc qua các lớp đất đầy nước, họ đã tìm thấy một bức tượng gỗ tạc anh hùng Hercules khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: Diario de Ibiza.

Trong thần thoại của người La Mã, Hercules (hay còn gọi Heracles) là con trai của thần Zeus và nữ thần Alcmene. Hercules là anh hùng kiệt xuất, thông minh, giỏi chiến đấu và lập được nhiều chiến công lừng lẫy. Theo các chuyên gia, tượng gỗ tạc Hercules là một phát hiện cực kỳ hiếm. Hiện vật này cung cấp thông tin quan trọng về lịch sử của Ibiza cách đây khoảng 2.000 năm. Khi ấy, nơi đây là một thành phố La Mã có tên là Ebusus. Ảnh: Diario de Ibiza.

“Gỗ ở Ibiza không bao giờ được bảo quản tốt, không giống như ở Ai Cập, nơi có khí hậu khô hạn. Tại Ibiza, gỗ và các vật liệu hữu cơ luôn bị mục nát. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nước đã bảo vệ bức tượng gỗ chứ không phá hủy chúng”, nhà khảo cổ học Juan José Marí Casanova, đồng giám đốc dự án khai quật, cho biết. Ảnh: Diario de Ibiza.

Các nhà khoa học cho hay bức tượng được tìm thấy trong một silo chứa ngũ cốc cổ, vốn đã được tái sử dụng làm bãi rác từ lâu. Theo thời gian, mực nước ngầm đã hố ngập nước và tạo ra điều kiện hoàn hảo để bảo quản các hiện vật bằng gỗ. Ảnh: Diario de Ibiza.

Theo nhà khảo cổ học Casanova, việc bịt kín hố hoàn toàn tự nhiên đã tạo ra một môi trường không có oxy, giúp bảo vệ bức tượng cũng như các di vật khác như da và hạt trái cây khỏi các vi sinh vật gây hại. Ảnh: Diario de Ibiza.

Nhà khảo cổ học Casanova lưu ý rằng, chiếc hố giống như “một viên nang được bịt kín bằng nước và bùn” có tác dụng bảo vệ các hiện vật khỏi bị hư hỏng trong gần 2.000 năm qua. Ảnh: Diario de Ibiza.

Lịch sử của Ibiza trải dài ít nhất 3.000 năm, khi người dân thời Đồ đồng định cư tại đây. Đến giữa thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên, người Phoenicia (và sau này là người Carthage) sử dụng Ibiza làm tiền đồn giao thương. Họ thờ phụng một số vị thần ngoại giáo, bao gồm cả thần Moloch đáng sợ. Ảnh: The Portable Antiquities Scheme/The Trustees of the British Museum.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên khi đế chế Carthage sụp đổ và quyền lực của La Mã trong khu vực tăng lên. Người La Mã đổi tên nơi đây thành Ebusus. Theo thời gian, Ebusus phát triển thành thành phố cảng sầm uất, phát triển. Ảnh: Wikimedia Commons.

Mặc dù người La Mã cho phép người dân ở Ebusus duy trì nhiều truyền thống của đế chế Carthage nhưng văn hóa Hy Lạp-La Mã cũng thấm nhuần vào đời sống thường nhật, bằng chứng là bức tượng Hercules được tìm thấy tại đấy. Ảnh: MAEF.

Hình ảnh của Hercules được người dân ở Ebusus sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngàn năm trước. Thơ ca, hội họa, kiến trúc, đồ tạo tác... đều lưu dấu hình ảnh của Hercules. Ảnh: CC by SA 3.0.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.












