Bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của con trai 'cặp đôi tí hon' ở Phú Thọ

Trên mạng xã hội, 'cặp đôi tí hon' ở Phú Thọ hạnh phúc chia sẻ con trai phát triển bình thường, không 'tí hon' như cha mẹ.

Cuối năm 2018, đám cưới của “cặp đôi tí hon” có chú rể là anh Nguyễn Văn Mạnh cao 1m30 và cô dâu tên Quàng Thị Hương, cao 1m15 nhận được nhiều quan tâm từ phía cư dân mạng. Sau gần 1 năm về chung một nhà, cặp đôi chính thức hạ sinh con trai đầu lòng trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Được biết, trước khi bà xã “vượt cạn”, anh Mạnh phải ký giấy cam kết vì ngoại hình của chị Hương có thể gặp nhiều nguy hiểm nếu sinh con. Tuy nhiên, “cô dâu tí hon” đã hạ sinh thành công được một bé trai kháu khỉnh nặng 2,6 kg và dài 46 cm. Trên trang cá nhân, anh Mạnh không dấu nổi niềm xúc động , thường xuyên đăng tải hình ảnh con trai.

Có thể nói, sinh con bình an đã là sự may mắn của hai vợ chồng song điều hạnh phúc hơn nữa là đến thời điểm hiện tại, em bé phát triển bình thường và không hề có dấu hiệu “tí hon” như cha mẹ. “Ông bố tí hon” khoe hình ảnh con trai, xúc động: “Con không tí hon như bố mẹ rồi”.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của con trai anh Mạnh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Bên cạnh lời chúc mừng, không ít người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến “cặp đôi tí hon” vì đã sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để bé ra đời.

– “Thật kỳ diệu, chúc mừng hai anh chị nhé”

– “Chúc mừng vợ chồng, mong bé có thể khỏe mạnh và lớn khôn”.

– “Cô dâu quả là người nghị lực. Còn anh bế con nhìn cười mãn nguyện chưa kìa”.

Anh Mạnh hạnh phúc chia sẻ con trai phát triển bình thường, không ‘tí hon’ như cha mẹ.

Anh Mạnh hạnh phúc chia sẻ con trai phát triển bình thường, không ‘tí hon’ như cha mẹ.

Được biết, anh Mạnh và chị Hương quen nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi phát hiện giữa họ có nhiều điểm chung về hoàn cảnh, quan điểm sống, đặc biệt ngoại hình “xứng đôi vừa lứa”.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/bat-ngo-truoc-hinh-anh-hien-tai-cua-con-trai-cap-doi-ti-hon-phu-tho-7672838.html