Bất ngờ với danh tính bạn trai của người đẹp mới nổi nhờ 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ'

Hóa ra cô gái bị nhiều người ghét trong phim 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ' đang có mối tình rất đẹp với một chàng mỹ nam. Và chàng trai này cũng chuẩn bị có vai chính trong một phim điện ảnh được mong chờ.

Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang là phim truyền hình gây chú ý nhất hiện nay, nên không chỉ các diễn viên chính mà cả vai phụ cũng nhanh chóng được quan tâm chú ý. Trong số đó, hai cô bạn cùng phòng trọ với Pu cũng nhanh chóng nổi tiếng ngay sau vài tập phim.

Nếu như Lê là cô gái bên ngoài khó tính nhưng thực ra chu đáo tình cảm thì Như lại là kiểu người khiến xung quanh khó chịu. Như xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, lại lười biếng, chỉ muốn sống sung sướng bằng tiền của bạn trai. Vì thế mà Như toàn tìm kiếm đàn ông giàu có để cặp kè, bất chấp việc đã được Lê nhắc nhở khuyên nhủ.

Trên phim, nhân vật Như toàn có những chuyện tình bất ổn thì ngoài đời, diễn viên Yên Đan lại đang hạnh phúc bên bạn trai Đỗ Nhật Hoàng. Trên trang cá nhân, Yên Đan thường chia sẻ những bức ảnh ngọt ngào cùng nửa kia và ai cũng tấm tắc khen cả hai rất “xứng đôi vừa lứa”.

Nếu như Yên Đan sở hữu nhan sắc không phải dạng vừa thì Đỗ Nhật Hoàng cũng có ngoại hình nổi bật, chiều cao chạm 1m8 và đã được mời đóng nhiều MV ca nhạc. Đỗ Nhật Hoàng từng làm vũ công và bây giờ đang chuyển hướng làm diễn viên giống bạn gái.

Đỗ Nhật Hoàng đang rất chờ đợi phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong phim, anh là một trong ba diễn viên chính, vai một chàng trai vừa đẹp vừa tốt tính, được nữ chính đem lòng yêu thương.

Yên Đan luôn khen bạn trai là người ấm áp, chân thành, luôn che chở động viên cô. Những khi cô mệt mỏi, Đỗ Nhật Hoàng luôn ở bên chăm sóc. Anh cũng đồng hành góp ý cho Yên Đan khi cô chập chững đóng phim. Cũng nhờ đều làm diễn viên nên cả hai có thể dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu những băn khoăn về nghề nghiệp.

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bat-ngo-voi-danh-tinh-ban-trai-cua-nguoi-dep-moi-noi-nho-di-giua-troi-ruc-ro-post1671760.tpo