Bất ngờ với hoa hồng

Tôi quen thuộc những con đường Đà Lạt như thể là người ở lâu lắm rồi tại chốn này, thậm chí có những điểm đến vừa mới mở tôi cũng đã lên đường tìm tới. Và lần này, tôi lên Đà Lạt chỉ với mục đích là để được đi trên những con phố thấp cao, tận hưởng mùi nhựa thông ở vùng ngoại ô và tối tìm một quán cà-phê nào đó để được ủ mình trong cái lạnh Đà Lạt.

Tôi quen thuộc những con đường Đà Lạt như thể là người ở lâu lắm rồi tại chốn này, thậm chí có những điểm đến vừa mới mở tôi cũng đã lên đường tìm tới. Và lần này, tôi lên Đà Lạt chỉ với mục đích là để được đi trên những con phố thấp cao, tận hưởng mùi nhựa thông ở vùng ngoại ô và tối tìm một quán cà-phê nào đó để được ủ mình trong cái lạnh Đà Lạt.

Con đường hoa hồng.

Con đường hoa hồng.

Nhưng tôi còn có một buổi chiều ở thành phố này, thôi thì dự định phóng xe một vòng qua đường Khe Sanh, đi tới thác Prenn rồi theo con đường đèo ấy mà về, có thể sẽ dừng chân ở một quán cà-phê đẹp. Mà Đà Lạt thì các quán cà-phê luôn thiết kế giống như một điểm du lịch, đủ cả những tiểu cảnh đánh vào tâm lý giới trẻ, tranh thủ chụp hình khoe lên mạng.

Xe đang đi bỗng thấy một nơi mà mình chưa hề biết, dù mới lên Đà Lạt cách đây mấy tháng. Thôi thì cứ gửi xe và mua vé vào cổng. Lúc đầu chần chừ vì giá vé tới 100 ngàn đồng, rồi thôi kệ, dẫu một số khách sau khi xem bảng giá đã rút lui vì bảo là quá đắt. Tôi suy đoán không phải vô cớ mà nơi này có giá vào cổng như thế, và quyết định mua vé vào.

Tôi đã từng đến các điểm du lịch Đà Lạt khác nhau, tất nhiên điểm nhấn của mọi nơi đều là hoa và tạo cảnh quan, nhưng đến Thượng Uyển Bay này, tôi thật sự kinh ngạc vì vẻ đẹp của hoa hồng và cách thiết kế bảy sắc cầu vồng.

Khu du lịch được khai thác với quy mô lớn, gần 12.100m2 trồng hoa thương phẩm, trồng cỏ tạo cảnh quan du lịch, xây dựng mê cung, cổng trời, xích đu, trái tim kết hoa và còn có hồ nước cảnh quan. Điểm nhấn nổi bật của khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay chính là con đường hoa hồng dài nhất Việt Nam, tham quan khu vườn hạnh phúc, thác nước Ống Chín Thượng Ngàn, giếng thần, lạc bước trên cây cầu nổi trên hoa, cổng trời ảo diệu và còn có cả lâu đài tình ái, cung điện hoàng gia và nhiều tiểu cảnh độc đáo. Với tổng diện tích gần 12.100m2, chủ nhân của điểm đến đã có một góc nhìn mới mẻ. Đó là con đường hoa hồng dài 300 m. Vòm cung bao bằng loại hoa hồng leo giống từ Pháp, hoa nở to và nhiều màu sắc. Con đường tạo bậc cấp, sơn theo màu sắc cầu vồng, đẹp không thua gì con đường lên động Ba Tu ở Malaysia, cứ đi cho đến tận cuối là một cổng vòm tròn đan bằng mây, chụp ảnh từ nơi đó thấy con đường hoa hồng lung linh màu sắc.

Cầu nổi trên hoa.

Cầu nổi trên hoa.

Một khu vực khác là ngôi nhà trung tâm, nơi đây lại biến hóa bằng tranh vẽ trang trí, cảnh giả với câu chuyện từ rừng thu bên Nhật, cây lá phong Hàn Quốc, mùa tuyết rơi Châu Âu và kết thúc bằng chiếc xe cổ tích của nàng Lọ Lem với tòa lâu đài ẩn hiện với thảm cỏ xanh. Ảnh chụp nơi này lung linh như thật và tạo cho khách cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ ở nơi này. Bước ra ngoài lại gặp Cổng trời đẹp như Ba Li, và thật là lạ khi những bông hoa ngũ sắc nhiều màu cứ đan xen khép mở cho khách đi qua, từng không gian rẽ vào một vườn hoa cẩm tú cầu được chăm sóc rất tốt. Và tất nhiên, vẫn là những bậc cấp ngũ sắc.

Ấn tượng nhất chính là "Cầu nổi trên hoa". Cây cầu bắc qua thảm hoa cẩm tú cầu, uốn cong sơn theo sắc cầu vồng, rất đẹp- tôi lại gọi đây là cầu bảy sắc, một chiếc cầu tạo nên vẻ đẹp đến lạ, và bước đi trên cầu giống như đang đi trên hoa. Đi hết cầu lại gặp hoa hồng, chủ nhân gọi là " Mê cung hoa hồng" với lối đi quanh co, và vẫn là loại hoa hồng Pháp kiêu sa.

Tất nhiên ở Vườn Thượng Uyển Bay vẫn còn nhiều điểm nhấn, như chiếc cầu bí ẩn, vuông và vẫn bảy sắc màu, đi hết cầu vào một lâu đài, chạy vòng xuống thung lũng hoa, hay những chiếc xích đu làm duyên, những vòm mây tạo cảnh cùng giống thần nhìn xuống rất sâu và nước trong. Cả việc đứng đợi người bán bánh tráng nướng, món ăn độc đáo đang thịnh hành ở Đà Lạt, kỳ công nướng chiếc bánh trên lửa than, thêm trứng, hạt điều, xúc xích... gói trong tờ giấy cho khách ăn.

Mỗi một ngày ở Đà Lạt có biết bao du khách tìm đến và chạm gặp những bông hoa, Tôi cũng vậy, thực sự ngẩn ngơ với những đóa hồng ở nơi này.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/113_220061_bat-ngo-voi-hoa-hong.aspx