Bắt nhanh tên cướp gí dao, cướp điện thoại trong đêm

Đà Nẵng - Chị T đi làm về, trong lúc mở cổng để dắt xe máy vào phòng trọ thì bất ngờ có một nam thanh niên áp sát từ phía sau và dùng dao kề vào cổ, quật ngã, cướp điện thoại.

Ngày 01/11, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tài sản xảy ra tại phường Hòa Khánh Bắc vào rạng sáng ngày 30/10 vừa qua.

Trước đó, lúc 2h ngày 30/10, cơ quan Công an nhận được trình báo của chị Phan Thị Cẩm T, (20 tuổi, quê ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo đó, khoảng 1h30, chị đi làm về, khi đến khu nhà trọ tại địa chỉ K151 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, đang mở cổng để dắt xe máy vào phòng trọ thì bất ngờ có một nam thanh niên áp sát từ phía sau và dùng dao kề vào cổ.

Lê Hồng Hải bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ.

Lê Hồng Hải bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ.

Bị khống chế, chị T truy hô, kêu cứu nhưng nam thanh niên này không những không sợ mà còn hung hãn hơn khi quật chị T. ngã xuống đất. Trong lúc giằng co, con dao đã cứa vào cổ chị T. gây ra vết thương dài 1,5cm, sau đó dao rơi xuống đất.

Đối tượng đã lấy điện thoại hiệu Iphone 12 pro màu trắng của chị T. (theo chị T điện thoại trị giá 18 triệu đồng mua vào năm 2021), sau đó bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm nêu trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc, Đội Kĩ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét theo dấu vết nóng.

Đến 19h30 ngày 31/10, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào phòng trọ tại kiệt 742 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng khống chế bắt giữ Lê Hồng Hải, 31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, trong lúc Hải đang chè chén cùng hai phụ nữ và một nam thanh niên khác.

Đối diện với lực lượng Công an, ban đầu Hải tỏ ra rất bình tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trước tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Hải ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của Hải, do thất nghiệp hơn 4 tháng nay, nhưng với bản tính thích ăn chơi, cần tiền để bao nuôi “em út” nên đã nảy sinh ý định đi cướp của người đi đường. Nghĩ là làm, rạng sáng 30/10, Hải mang theo một con dao rọc giấy rồi điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường để tìm con mồi. Ban đầu, Hải bám theo một người phụ nữ đi xe SH, tuy nhiên, do người này nghi ngờ nên đã tìm cách cắt đuôi mất dấu.

Tiếp đến, Hải thấy chị T. đi làm về khuya một mình nên bám theo một đoạn đường dài chờ cơ hội ra tay. Khi đến dãy phòng trọ trước nhà chị T., Hải dừng xe bên ngoài để sẵn chìa khóa. Chờ chị T. mất cảnh giác, Hải áp sát khống chế mặc cho chị T. chống cự và la hét.

Lấy được điện thoại, Hải mang về phòng trọ, sau đó nhờ bạn trọ chở đi đến tiệm mua bán điện thoại để mở mật khẩu với lý do say quá nên nhập sai mật khẩu bị khóa để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra mở rộng.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/bat-nhanh-ten-cuop-gi-dao-cuop-dien-thoai-trong-dem-403559.html