Bát nháo ở Trạm dừng chân tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. bài 1

Bài 1: Làm nhà tiền chế trái phép trên đất trạm

Dân làm công trình vài trăm mét trên vùng đất Trạm dừng chân để buôn bán. Nơi thì phá bỏ hàng rào cao tốc để dựng quán bán và có dịch vụ “từ A đến Z”. Xô xát tranh giành điểm bán, giá hàng ăn trên trời... Trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang là “mớ” hỗn độn, không được quản lý nên tiềm ẩn nhiều vấn đề cần báo động...

Câu chuyện “phòng bảo vệ”

Phòng bảo vệ ... giả mạo

Phòng bảo vệ ... giả mạo

Để tìm hiểu sự việc, sáng ngày 4/8, chúng tôi có mặt tại khu vực quán L.H. Do cách trạm dừng chân tạm hơn 100 mét nên thu hút khá nhiều xe vào dừng nghỉ. Tuy nhiên chúng tôi phải nhanh chân rời đi, bởi cái tội dám chụp hình quán, vì bị người của quán phát hiện với thái độ hằn học. Nơi đây có hàng rào kẽm gai ngăn cao tốc và đường dân sinh bị phá bỏ một đoạn khá dài, cả trăm mét để các loại xe có thể vào quán. Chúng tôi chạy đi vì thấy nguy hiểm tính mạng, nhưng ngặt nỗi do không rành đường nên lẽ ra chạy xe máy vào đường dân sinh có kênh tiếp nước N2 thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc để ra ngã ba Gộp chạy về Phan Thiết. Nhưng do “quýnh quáng” khi đang chụp hình điểm rào chắn kẽm gai bị tháo bỏ, thì bị người trong quán phát hiện đi ra phía chúng tôi. Quán L.H đầu tư khá bài bản với những dịch vụ phong phú từ ăn uống đến giải trí các loại nên khi thấy tôi chụp hình liền cho đàn em ra hỏi “anh muốn gì” ngay. Khi chúng tôi chạy xe lên mé đường cao tốc, thấy không có đường lùi nên tôi đành quay lại, vẫn là ngã ba “phá rào cao tốc”, thì người của quán hỏi: Anh chụp hình làm gì? Tôi trả lời đơn giản “thấy đẹp nên chụp ảnh thôi bạn”. Đồng thời lái qua câu chuyện khác, hỏi người chặn đường, lối nào đi ra ngã ba Gộp, mình đi lạc đường nên tìm lối ra. May mắn đánh lạc hướng được người của quán L.H nên tôi vừa được hướng dẫn chỉ con đường vào phía quán, trước mặt là đường dân sinh ra ngã ba Gộp, nhưng câu kèm theo mới ghê người “Quán tui có người cho mở nhé, ông lên báo, Youtuber, hay mạng xã hội thì coi chừng...”. Khiếp...?

Hàng quán lấn chiếm trái phép diện tích khá lớn ở trạm dừng chân tạm.

Hàng quán lấn chiếm trái phép diện tích khá lớn ở trạm dừng chân tạm.

Trở lại điểm dừng chân tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc. Nếu khách đi đường mà không phải là người địa phương, kể cả tôi sẽ bị “lầm to” bởi khi lái xe vào trạm, đập vào mắt là bảng hiệu “phòng bảo vệ”. Liền kề phòng bảo vệ phía tay phải là tấm bảng to tướng quảng cáo “Anh Nghĩa” với menu thức ăn nhưng tuyệt nhiên không để giá. Còn phía tay trái “phòng bảo vệ” là nhà tiền chế được làm bằng sắt, lợp tôn dài chừng 40 m, bề ngang khoảng chục mét nằm chễm chệ trên phần đất trạm tạm dừng, sau lưng nhà tiền chế là hàng rào kẽm gai làm ranh giới giữa đất của dân và tuyến cao tốc. Tối mùng 2 và 3/8, phóng viên cố tình đi đến gần phòng bảo vệ để quan sát thì hỡi ơi khi thấy nhóm khoảng 5 – 6 người cởi trần với đủ hình xăm chi chít trên người đang... ngồi nhậu, ớn lạnh hơn là gần bàn nhậu còn có “hàng nóng”, trong đó có cả súng tự chế dựng sát chỗ nhậu, vậy là tôi... “dọt sớm”. Qua điều tra của phóng viên, “phòng bảo vệ” được dựng lên là giả, ở đó chẳng có ai được các ngành chức năng cử làm bảo vệ. Còn quán tiền chế cả trăm mét vuông dựng lên trên phần đất của trạm tạm dừng cũng là trái phép. 2 công trình này là do một người tên Nghĩa, ở thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc tự chiếm dụng đất của trạm để dựng quán. Việc Nghĩa dựng quán trái phép để bán hàng đã rõ nhưng tôi thắc mắc không biết việc Nghĩa làm cái bảng phòng bảo vệ để làm gì? Chị B. một người bán hàng gần đó giải thích: Ông để cái bảng đó để khách tưởng là nơi “chính quy” cho phép bán hàng nhằm “dụ” khách hàng vào quán mình ăn. Ồ, đây là chiêu khá độc đánh vào tâm lý khách hàng là những người vào trạm dừng chân... Trong thời gian tôi về “nằm vùng” ở trạm dừng chân tạm, nhiều người dừng chân đã thắc mắc: Tại sao quán của “phòng bảo vệ” lại không để bảng giá bán hàng như quán sát bên? Câu trả lời “khá sốc” khi nhìn ra vấn đề là quán “lụi”, bán “hàng lụi” và bán kiểu chụp giật với giá đắt đỏ mà như một người bán hàng trong khu nhà tiền chế của Nghĩa bộc bạch: Bọn em bán giá cao bởi phải “nộp hụi chết” và không biết bán được lúc nào thì bị đuổi nên phải tranh thủ “lượm tiền” của khách được lúc nào hay lúc ấy!?...

Xe ba gác cũng tham gia vào cao tốc!

Xe ba gác cũng tham gia vào cao tốc!

Bên cạnh nhà tiền chế của Nghĩa vốn đã có nền xi măng làm sẵn từ trước, ngày 2/8 tôi thấy một số thanh niên với hình xăm trổ khá bặm trợn đem máy hàn, khung sắt tiếp tục cơi nới dựng lên mái che kế bên để bán hàng. Từ việc bán cơm gà, mì xào, cà phê nay hàng quán của Nghĩa có thêm người vào bán cháo vịt, bánh canh, bánh mì và sắp tới sẽ không biết còn cơi nới thêm để bán hàng gì nữa?

“Ủa, sao xe ba bánh vào được cao tốc”?

Cận cảnh quán ông Nghĩa và chiếc xe Hoa Lâm chở nước vào nấu thức ăn tại trạm dừng chân tạm.

Cận cảnh quán ông Nghĩa và chiếc xe Hoa Lâm chở nước vào nấu thức ăn tại trạm dừng chân tạm.

Đó là câu cửa miệng của hàng ngàn người khi ghé vào Trạm dừng chân tạm cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Bởi ai cũng ngạc nhiên khi thấy 2 chiếc xe ba gác và Hoa Lâm (loại xe 3 bánh) chở bồn nước hàng ngày vẫn đậu ở Trạm dừng chân tạm. Ngoài xe ba gác “hiên ngang” chiếm dụng phần đậu xe ở trạm dừng chân tạm, thì hàng chục xe máy cũng có mặt “đi ngược về xuôi" trên cao tốc, đoạn Trạm dừng chân tạm ở cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc xã Hồng Liêm. Hỏi ra mới biết, trước đây Nghĩa được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 886 Thành Nam (đơn vị hợp đồng với Ban 7 - Cục Quản lý đường bộ - cao tốc) thuê làm vệ sinh và điều tiết sắp xếp xe ra vào trạm. Từ đây, Nghĩa dựng quán trái phép kể cả “phòng bảo vệ”, kêu gọi gia đình, người thân vào bán hàng. Nhưng sau một thời gian, do mải lo buôn bán cho khách vào trạm, Nghĩa không làm tròn trách nhiệm, cụ thể là không bơm rửa phòng vệ sinh thường xuyên, gây hôi hám, nhiều người vào Trạm dừng chân tạm phản ánh lên Ban 7, Bộ Giao thông Vận tải nên Ban 7 và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 886 Thành Nam ngưng hợp đồng với Nghĩa, giao cho người khác. Dù đã không còn trách nhiệm gì trên Trạm dừng chân tạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nhưng Nghĩa vẫn lấy "mác" là người của “Cục đường bộ” ngang nhiên hoạt động buôn bán và làm những việc có dấu hiệu vi phạm khác trên Trạm dừng chân tạm Vĩnh Hảo – Phan Thiết…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông. Trạm dừng nghỉ tạm được thi công trên vị trí đã được quy hoạch, với các hạng mục bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng. Trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết chính thức đưa vào hoạt động ngày 25/4/2023.

Kỳ 2: Buông lỏng quản lý hay có “bảo kê”

TRẦN THI

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bat-nhao-o-tram-dung-chan-tam-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-bai-1-122927.html