Bất ổn 'người gác đền'

Trước Saudi Arabia đã là bàn thua thứ 8 từ bóng bổng trong 12 pha thủng lưới của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), chiếm tỷ lệ 2/3. Có lỗi từ nhiều khâu nhưng quan trọng nhất vẫn là chốt chặn cuối cùng. Thay Văn Lâm, Tấn Trường trở thành 'người gác đền' số 1. Nhưng từ sau hàng loạt sai lầm từ B.Bình Dương, trong màu áo CLB Hà Nội 2 mùa qua, người ta thấy thủ môn này không còn chủ động trong những pha ra bóng bổng hay cần không chiến. Một lựa chọn an toàn (cho chính mình) khi Tấn Trường có chiều cao tới 1,9m, hơn cả Văn Lâm (1,89m).

Thủ môn Bùi Tấn Trường

Thủ môn Bùi Tấn Trường

Một vấn đề khác, là “lão làng” nhất ĐTVN (35 tuổi) nhưng anh cả lại “ham vui”, sân si nhất. Với chiếc điện thoại, Tấn Trường “livestream” mọi lúc mọi nơi, “tám” thượng vàng hạ cám trên mạng xã hội. Mới đây, dư luận không khỏi ngỡ ngàng, ngao ngán và bất bình khi được biết đêm trước trận đấu với Saudi Arabia, người trấn giữ khung thành ĐTVN livestream đến 2 giờ sáng; và sau trận đấu, trong khi các CĐV, đồng đội còn buồn rười rượi vì thất bại (trong đó có một phần lỗi của Tấn Trường), anh lại vui vẻ livestream với mấy em idol.

Người hâm mộ không thể không đặt dấu hỏi với VFF, ĐTVN về một tuyển thủ chuyên nghiệp… thích sống ảo.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202111/bat-on-nguoi-gac-den-3089996/