Bất ổn trong concert của Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong đã có một đêm diễn khó quên trước 40.000 khán giả.

Ngày 19/9, tại Trung tâm Thể thao Thành phố Đại học Quảng Châu, 40.000 khán giả đã chứng kiến một màn trình diễn không thể nào quên của Tạ Đình Phong. Bầu trời mưa xối xả, gió rít, nhưng sân khấu vẫn sáng rực nhờ ánh đèn và năng lượng bùng nổ từ chính nam ca sĩ. Đứng ở trung tâm, chiếc áo phông đen ướt sũng bám sát cơ thể, Tạ Đình Phong cầm cây đàn guitar điện, hét lớn: "Thế hệ những năm 80 sợ mưa như thế nào? Hồi đó chúng tôi đã biểu diễn sáu buổi ở Hung Ho và chẳng sợ gì cả!"

Tiếng trống dữ dội của Yellow Man hòa cùng giai điệu ngọt ngào của Because I Love You xuyên qua màn mưa, tạo nên một bản hòa tấu giữa âm nhạc và thiên nhiên. Những vũng nước dưới chân sân khấu bắn tung tóe theo từng bước chân của anh, mỗi nhịp đàn, mỗi tiếng hét vang lên như một tuyên ngôn: nghệ thuật không cần hoàn hảo, mà cần chân thực và dũng cảm.

Khi cơn bão Haikui quét qua Quảng Châu, các biện pháp an toàn khẩn cấp đã được triển khai, nhưng Tạ Đình Phong vẫn chọn đi ngược lại mọi quy tắc. Áo mưa phát cho khán giả bị vứt lộn xộn, các tiết mục trên dây cáp trên cao bị hủy bỏ, nhưng anh bước chân trần qua nước mưa, hòa vào khán giả, khiến mọi người cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Mỗi giọt mưa, mỗi tiếng vỗ tay, mỗi tiếng hò reo tạo thành một bản giao hưởng sống động.

Từ Thank You For Your Love 1999 đến những bê bối ồn ào năm 2008, rồi đến chuyến lưu diễn năm 2025 mang tên "Tiến Hóa", Tạ Đình Phong luôn chịu thử thách bởi mọi yếu tố từ dư luận đến thời tiết. Một nhà phê bình âm nhạc từng nhận xét rằng cuộc đời anh giống như gió mùa Hồng Kông: lúc dịu dàng như mùa xuân, lúc dữ dội như mùa hè. Và chính những màn trình diễn cuồng nhiệt trong mưa đã trở thành biểu tượng sống cho tinh thần ấy.

Trong một khoảnh khắc đầy tính hài hước và sâu sắc, anh bật cười và nói: "Thật tiếc khi tên tôi là Tạ Đình Phong, chứ không phải Tạ Đình Vũ". Câu nói này không chỉ khiến khán giả cười vang, mà còn hé lộ bí mật đằng sau sự ra đời của một biểu tượng văn hóa. Theo các học giả Hồng Kông, cái tên này vừa tượng trưng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình, vừa đại diện cho sức mạnh thần kỳ và tinh thần phá cách. Suốt sự nghiệp, cái tên ấy luôn được định nghĩa lại: từ thiếu niên nổi loạn đập guitar trên sân vận động, đến "kẻ nghiện công việc" trong Tân Cảnh Sát Truyền Kỳ, rồi "bạo chúa nhà bếp" trong 12 Hương Vị Tạ Đình Phong.

Trong khi các thần tượng trẻ hát nhép trên sân khấu điều hòa, Tạ Đình Phong đã chứng minh bằng chính cơ thể và tâm hồn mình rằng nghệ thuật chân thực chỉ nảy nở khi đối diện thử thách. Tạ Đình Phong không cần trời quang mây tạnh bởi chính bản thân và âm nhạc của anh đã là cơn bão. Mưa, gió, ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của khán giả hòa thành một trải nghiệm thăng hoa, khiến bất kỳ ai chứng kiến đều không thể quên.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bat-on-trong-concert-cua-ta-dinh-phong-202509220953153832.html